Ngày Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Ancelotti không bận tâm về Messi
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
HLV của PSG tỏ ra không quan tâm về việc Messi có đá trận tới hay không.
Ancelotti không bận tâm về Messi: “Có hay không có Messi thì chúng tôi vẫn vậy. PSG sẽ phải phòng ngự nhưng mục đích của chúng tôi không chỉ có vậy. Để lọt vào bán kết, chúng tôi phải giành chiến thắng, tức là phải ghi được bàn thắng.”
Kompany phấn khích sau khi hạ MU: "Chúng tôi đã rất nỗ lực. Man City là đội đã chơi tốt hơn. Man City chơi bóng để giành chiến thắng và cách chúng tôi kết thúc mùa giải này sẽ tác động trực tiếp đến sự khởi đầu ở mùa giải tiếp theo của chúng tôi. Chiến thắng tại Old Trafford sẽ là hành trang được chúng tôi mang theo".
Totti cán cột mốc kỷ lục. Tiền đạo Italia thừa nhận việc san bằng kỷ lục 9 bàn thắng trong các trận Derby thành Rome là điều tuyệt vời nhất mà anh từng thực hiện: "Tôi luôn khát khao có được kỷ lục này. Đó là một trong những kỷ lục tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi đã có một hiệp đấu đầu tiên không thật sự tốt. Chúng tôi đã tự làm khó mình trong trận đấu này. Hernanes đã bỏ lỡ cơ hội định đoạt số phận của trận đấu (trên chấm 11m), và sau đó thì chúng tôi đã chơi tốt hơn rất nhiều. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với trận hòa này."
B.BD giữ tướng, xử quân. Sau 5 trận thua liên tiếp kể từ đầu mùa (cả trận thua tại Cúp Quốc gia), HLV Cho Yoon Hwan cuối cùng đã làm đơn từ chức. Nhưng ngay trong cuộc họp khẩn sau đó, lãnh đạo CLB B.Bình Dương, cụ thể là chủ tịch Nguyễn Minh Sơn đã bác đơn này. Không những vậy, chủ tịch của đội bóng của đất Thủ còn cứng rắn tuyên bố, B.Bình Dương thua những trận đã qua là do quân chứ không hẳn lỗi của mình ông thầy người Hàn. Theo đó, nếu đội bóng vẫn không có sự khởi sắc thời gian tới, ông sẽ “trảm” quân.
Bayern đặt tham vọng ăn ba. Chủ tịch Uli Hoeness cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng ở tất cả các giải đấu. Tuy nhiên, ngay cả trường hợp đó không xảy ra, chúng tôi cũng không phủ nhận chức vô địch Quốc gia Đức đã đạt được. Với khoảng cách 20 điểm [so với đội nhì bảng là Borussia Dortmund] thì đó là một thành tích tuyệt vời của cả đội bóng. Chúng tôi đang có một mùa giải tuyệt vời. Nhưng chức vô địch Champions League là ngọt ngào hơn cả".

Real không có Pepe. Đội ngũ y tế của Real Madrid xác nhận rằng trung vệ người Bồ Đào Nha Pepe sẽ không thể tham dự trận lượt về gặp Galatasaray trên đất Thổ Nhĩ Kỳ vì gặp phải chấn thương cuối tuần qua. Người thay thế vị trí của Pepe nhiều khả năng sẽ là Albiol. Ngoài Pepe, HLV Mourinho cũng không có Ramos và Alonso do bị treo giò.
Chelsea sẵn sàng để Essien ở lại Real. Trang tin Tutto Mercato đưa tin Chelsea sẵn sàng để Essien ở lại Real nếu đội bóng Hoàng gia muốn như thế. Hiện Essien không còn nằm trong kế hoạch nhân sự của Chelsea. Trước đó Essien tuyên bố anh có thể trở lại Stamford Bridge sau khi hết hợp đồng cho mượn ở Real. Nhiều khả năng tương lai của ngôi sao này sẽ phụ thuộc vào việc Mourinho ra đi hay ở lại Bernabeu.

PSG đón tin vui. Theo báo chí Pháp, trung vệ Thiago Silva đã bình phục và anh sẽ trở lại với vai trò chốt chặn ở chuyến làm khách đến Nou Camp. Trước đó, Silva đã bị đau ở đầu gối trong trận tứ kết lượt đi. Vì chấn thương này mà ở chiến thắng 2-0 của PSG trước Rennes tại Ligue 1, trung vệ người Brazil đã không thể ra sân.
Hazard bảo vệ Torres. Tiền vệ người Bỉ đã lên tiếng thể hiện sự ủng hộ của mình đối với người đồng đội Fernando Torres. Theo Hazard, Torres chơi tốt trong mùa giải này nhưng người ta luôn muốn thấy Torres ghi ít nhất 10 bàn mỗi trận nên không bao giờ thỏa mãn với những gì anh thể hiện được.
Xavi coi trọng PSG. Nhạc trưởng của Barcelona phát biểu trước trận lượt về với PSG tại Nou Camp: “Chúng tôi có quyền lạc quan khi được chơi sân nhà và chúng tôi biết chúng tôi là ứng viên vô địch. Tuy nhiên chúng ta đều biết PSG sở hữu một đội hình mạnh. Đúng là Barca đã có 2 bàn ở sân khách nhưng với chất lượng đội hình của PSG, chúng tôi không được phép chủ quan, nhất là khi đội bóng đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng”.
Trọng tài Cakir tiếp tục phải ngồi ngoài. Vị trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ, Cuneyt Cakir, người đã phạt Nani thẻ đỏ trong một tình huống gây nhiều tranh cãi ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa MU và Real, lại một lần nữa bị UEFA bỏ rơi. Ông không có tên trong số các trọng tài bắt chính 4 trận lượt về tứ kết cúp C1 sẽ diễn ra vào giữa tuần này.
Kompany phấn khích sau khi hạ MU: "Chúng tôi đã rất nỗ lực. Man City là đội đã chơi tốt hơn. Man City chơi bóng để giành chiến thắng và cách chúng tôi kết thúc mùa giải này sẽ tác động trực tiếp đến sự khởi đầu ở mùa giải tiếp theo của chúng tôi. Chiến thắng tại Old Trafford sẽ là hành trang được chúng tôi mang theo".
Totti cán cột mốc kỷ lục. Tiền đạo Italia thừa nhận việc san bằng kỷ lục 9 bàn thắng trong các trận Derby thành Rome là điều tuyệt vời nhất mà anh từng thực hiện: "Tôi luôn khát khao có được kỷ lục này. Đó là một trong những kỷ lục tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi đã có một hiệp đấu đầu tiên không thật sự tốt. Chúng tôi đã tự làm khó mình trong trận đấu này. Hernanes đã bỏ lỡ cơ hội định đoạt số phận của trận đấu (trên chấm 11m), và sau đó thì chúng tôi đã chơi tốt hơn rất nhiều. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với trận hòa này."
B.BD giữ tướng, xử quân. Sau 5 trận thua liên tiếp kể từ đầu mùa (cả trận thua tại Cúp Quốc gia), HLV Cho Yoon Hwan cuối cùng đã làm đơn từ chức. Nhưng ngay trong cuộc họp khẩn sau đó, lãnh đạo CLB B.Bình Dương, cụ thể là chủ tịch Nguyễn Minh Sơn đã bác đơn này. Không những vậy, chủ tịch của đội bóng của đất Thủ còn cứng rắn tuyên bố, B.Bình Dương thua những trận đã qua là do quân chứ không hẳn lỗi của mình ông thầy người Hàn. Theo đó, nếu đội bóng vẫn không có sự khởi sắc thời gian tới, ông sẽ “trảm” quân.
Bayern đặt tham vọng ăn ba. Chủ tịch Uli Hoeness cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng ở tất cả các giải đấu. Tuy nhiên, ngay cả trường hợp đó không xảy ra, chúng tôi cũng không phủ nhận chức vô địch Quốc gia Đức đã đạt được. Với khoảng cách 20 điểm [so với đội nhì bảng là Borussia Dortmund] thì đó là một thành tích tuyệt vời của cả đội bóng. Chúng tôi đang có một mùa giải tuyệt vời. Nhưng chức vô địch Champions League là ngọt ngào hơn cả".

Bayern vừa vô địch Bundesliga
Chelsea sẵn sàng để Essien ở lại Real. Trang tin Tutto Mercato đưa tin Chelsea sẵn sàng để Essien ở lại Real nếu đội bóng Hoàng gia muốn như thế. Hiện Essien không còn nằm trong kế hoạch nhân sự của Chelsea. Trước đó Essien tuyên bố anh có thể trở lại Stamford Bridge sau khi hết hợp đồng cho mượn ở Real. Nhiều khả năng tương lai của ngôi sao này sẽ phụ thuộc vào việc Mourinho ra đi hay ở lại Bernabeu.

Thiago Silva sẵn sàng thi đấu
Hazard bảo vệ Torres. Tiền vệ người Bỉ đã lên tiếng thể hiện sự ủng hộ của mình đối với người đồng đội Fernando Torres. Theo Hazard, Torres chơi tốt trong mùa giải này nhưng người ta luôn muốn thấy Torres ghi ít nhất 10 bàn mỗi trận nên không bao giờ thỏa mãn với những gì anh thể hiện được.
Xavi coi trọng PSG. Nhạc trưởng của Barcelona phát biểu trước trận lượt về với PSG tại Nou Camp: “Chúng tôi có quyền lạc quan khi được chơi sân nhà và chúng tôi biết chúng tôi là ứng viên vô địch. Tuy nhiên chúng ta đều biết PSG sở hữu một đội hình mạnh. Đúng là Barca đã có 2 bàn ở sân khách nhưng với chất lượng đội hình của PSG, chúng tôi không được phép chủ quan, nhất là khi đội bóng đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng”.
Trọng tài Cakir tiếp tục phải ngồi ngoài. Vị trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ, Cuneyt Cakir, người đã phạt Nani thẻ đỏ trong một tình huống gây nhiều tranh cãi ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa MU và Real, lại một lần nữa bị UEFA bỏ rơi. Ông không có tên trong số các trọng tài bắt chính 4 trận lượt về tứ kết cúp C1 sẽ diễn ra vào giữa tuần này.
T.A (Khampha.vn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét