Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Cánh diều vàng 2012 - Shock vì Elly Trần đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc

Ngày Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Cánh diều vàng 2012 - Shock vì Elly Trần đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!



Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ và không ít người bất bình, bởi vai diễn của cô hotgirl ngực khủng trong bộ phim truyền hình 'Khát vọng thượng lưu' vốn bị chê tơi tả.

Như thông lệ, các giải thưởng ở hạng mục điện ảnh luôn nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của các khán giả trong cả nước. Năm nay, hạng mục này ghi nhận sự tham dự của 12 phim, trong đó có 2 bộ phim Mùi cỏ cháyTâm hồn mẹ do hãng phim nhà nước sản xuất. Còn lại, Lệnh xóa sổ, Hot boy nổi loạn, Sài Gòn Yo, Long Ruồi, Lời nguyền huyết ngải, Lệ phí tình yêu... đều thuộc sở hữu của các hãng phim tư nhân. Trước khi đêm trao giải Cánh diều vàng diễn ra, mặc dù có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau nhưng khi đặt lên bàn cân, công chúng dễ dàng nhận ra bộ phim nói về cuộc chiến tranh khốc liệt Mùi cỏ cháy là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng Cánh diều vàng 2011 do hội điện ảnh bình chọn ở hạng mục Phim điện ảnh.

Và quả thật, Mùi cỏ cháy của đạo diễn Hữu Mười đã trở thành cái tên được xướng lên trong đêm 17.3. Đây là đáp án của một bài toán không quá khó, bởi trong 12 cái tên được đề cử, đã có không ít bộ phim được xếp hạng "thảm họa" nhưng vẫn mang về con số doanh thu ngất ngưởng như Hello cô Ba hay Lệnh xóa sổ.






Đoàn làm phim Mùi cỏ cháy nhận giải Cánh diều vàng

Được xem là đối thủ nặng ký nhất của Mùi cỏ cháy nhưng Hot boy nổi loạnTâm hồn mẹ không được giới chuyên môn đánh giá cao. Trong Tâm hồn mẹ, ngoài diễn xuất thuyết phục của diễn viên nhí Phùng Hoài Linh, các vai diễn của Hồng Ánh và Quốc Thái đều bị nhận xét rất nhạt nhòa, đi ngược lại với kỳ vọng của nhiều người. Vì lẽ đó, sản phẩm được thai nghén trong 12 năm của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang đành trắng tay trong đêm trao giải Cánh diều vàng 2011. Trong khi đó, mặc dù rất sáng tạo, rất mới mẻ nhưng Hot boy nổi loạn cũng chỉ giành được giải Báo chí bình chọn vì cách khai thác tuyến nhân vật vẫn còn tương đối hời hợt, cảm xúc nhân vật sướt mướt một cách thái quá và lối kể chuyện không đủ hấp dẫn để níu chân những khán giả khó tính đến phút cuối cùng.

Ngoài giải thưởng Cánh diều vàng ở hạng mục Phim điện ảnh, Mùi cỏ cháy còn giành thêm các giải thưởng: Biên kịch xuất sắc thuộc về nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, Âm nhạc xuất sắc được trao cho nhạc sĩ Đỗ Hồng Quần và bằng khen giành cho phim điện ảnh xuất sắc.



Elly Trần và Tinna Tình và hai giải thưởng khó hiểu

Đi kèm với kết quả không khó đoán của Cánh diều vàng ở hạng mục phim điện ảnh là một số giải thưởng gây bất ngờ cho người xem như: Nữ diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục phim truyền hình thuộc về Elly Trần (Khát vọng thượng lưu) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở hạng mục phim điện ảnh thuộc về Tinna Tình (Long Ruồi). Đây là hai giải thưởng đặt ra rất nhiều dấu hỏi bởi trước đó, diễn xuất của hai nữ diễn viên xinh đẹp trong phim bị nhận xét là "đơ" và gượng gạo".



Đạo diễn Khải Hưng đang lắng nghe những lời xúc động của Nguyễn Thị Huyền


Ngoài một vài khoảnh khắc gây cười cho khán giả vì sự cố bất ngờ, đêm trao giải Cánh diều vàng được diễn ra trong không khí tương đối tẻ nhạt. Trong lúc Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đang cố gắng chia sẻ sự xúc động khi đứng trên sân khấu xướng tên Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở hạng mục phim truyền hình, cô bị MC Quyền Linh bất ngờ cắt ngang. Sự cố bất ngờ khiến người đẹp bị một phen xấu mặt trước những quan khách có mặt tại Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô và cả những khán giả đang theo dõi qua truyền hình. Để chữa thẹn, Hoa hậu 2004 "bật" lại: "Tôi nghĩ là tôi không mất bình tĩnh đâu anh Quyền Linh nhé".

Bên cạnh đó, sự sơ suất của nữ diễn viên kiêm ca sĩ Nhật Kim Anh cũng khiến khán giả không thể nhịn được cười. Khi cô cùng sánh vai với đạo diễn Nguyễn Hữu Phần lên trao giải thưởng Đạo diễn xuất sắc ở hạng mục phim truyền hình, Nhật Kim Anh lại quên không "học thuộc" tên của người dắt tay mình. Trong lúc chưa kịp nhớ ra, cô lại đánh liều đọc sai thành Nguyễn Huy Tân. Sai sót này được cô nhắc lại tới hai lần khiến vị đạo diễn nổi tiếng cũng có phần ái ngại. Mặc dù đây không phải là sự cố lớn nhưng lẽ ra những hạt sạn nhỏ này không đáng được xuất hiện trong một chương trình được trường thuật trực tiếp, một sự kiện danh giá của hội Điện ảnh Việt Nam.


Những giải thưởng đã được trao trong đêm trao giải Cánh diều vàng 2011


Phim truyền hình

Cánh diều vàng: không có
Cánh diều bạc: Công nghệ thời trang, Những đứa con biệt động Sài Gòn
Biên kịch xuất sắc: Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn (Công nghệ thời trang)
Đạo diễn xuất sắc: Nguyễn Dương (Khát vọng thương lưu)
Nam diễn viên xuất sắc: Cao Minh Đạt (Công nghệ thời trang)
Nữ diễn viên xuất sắc: Elly Trần (Khát vọng thượng lưu)

Phim điện ảnh

Cánh diều vàng: Mùi cỏ cháy
Cánh diều bạc: Long Ruồi, Sài Gòn Yo
Nhạc sĩ xuất sắc: Đỗ Hồng Quân (Mùi cỏ cháy)
Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Họa sĩ Mã Phi Hải (Lời nguyền Huyết Ngải)
Quay phim xuất sắc: NSƯT Phạm Thanh Hà (Mùi cỏ cháy)
Đạo diễn xuất sắc: Charlie Nguyễn (Long Ruồi)
Biên kịch xuất sắc: Nhà biên kịch - Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm (Mùi cỏ cháy)
Nam diễn viên phụ xuất sắc: Hiếu Hiền (Hot boy nổi loạn)
Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Tina Tình (Long Ruồi)
Nam diễn viên chính xuất sắc: Thái Hòa (Long Ruồi)
Nữ diễn viên chính xuất sắc: Quỳnh Hoa (Sài Gòn YO)
Giải báo chí bình chọn: Hot boy nổi loạn
Phim điện ảnh xuất sắc: Mùi cỏ cháy
Phim nhận bằng khen: Hot boy nổi loạn, Lệ phí tình yêu

Phim hoạt hình

Đạo diễn xuất sắc: Phạm Ngọc Tuấn (Chiếc lông công)
Cánh diều bạc: Chiếc lông công
Cánh diều vàng: Đôi bạn - Phạm Hồng Sơn

Phim ngắn

Bằng khen: Cá chuối (Đỗ Quốc Trung), Ngõ thủng (Lê Bình Giang), Chở đá đi chơi (Trần Ngọc Sáng), Trái tim xanh (Đặng Cao Cường), Chuyện tào lao (Nguyễn Khắc Huy), Động lực sống (Chu Việt Nga)
Cánh diều bạc: Thứ 7 này bác có đến không? (Lê Phương Mai), Mắt cửa (Huỳnh Viết Phương)
Cánh diều vàng: 16:30 (Trần Dũng Thanh Huy)

Phim khoa học và công trình lý luận phê bình

Giải cho công trình lý luận phê bình điện ảnh: Cánh khuôn mẫu (Trần Thanh Tùng, Đặng Nhật Minh, Nguyễn Minh Phương)
Phim tài liệu khoa học: Sự sống trên đá và dưới nước (Nguyễn Hoàng Lâm)
Cánh diều bạc: Mùa chim làm tổ (Vũ Hoài Nam)
Cánh diều vàng: Động đất sóng thần - thảm họa khôn lường (Nguyễn Như Vũ)

Phim tài liệu điện ảnh và truyền hình

Phim tài liệu điện ảnh: Chuyện làng then (Trần Phi, Hoàng Dũng)
Cánh diều bạc: Sóng nhà giàn (NSƯT Phạm Huyền)
Đạo diễn phim tài liệu xuất sắc: Lê Vũ Hoàng (Đáy hàng khơi), Nguyễn Lê Văn (Việt phủ thành Chương - nơi trú ngụ tâm hồn Việt).
Cánh diều bạc: Một đời nghiên cứu Hoàng Sa, Đáy hàng khơi
Cánh diều vàng phim tài liệu truyền hình: Tiếng vọng 50 năm (Trần Văn Chạng)

C.G (Theo vnn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét