Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Tượng Phật Di Lặc có tóc

Ngày Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Tượng Phật Di Lặc có tóc
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Tượng Phật Di Lặc có tóc
Một bức tượng Phật Di Lặc khổng lồ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nước này vì kiểu tóc vuốt ngược kỳ lạ.
Bức tượng Phật Di Lặc tại Vườn Thần kỳ Long Hoa Lạc Dương, 
thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: JSChina.com
Theo báo JSChina, bức ảnh được một người dùng mạng xã hội Weibo có tên Tian Yichen, đăng tải lần đầu hôm 22/4. Bức tượng Phật Di Lặc tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý trên mạng vì kiểu tóc giống của một quan chức địa phương hơn là một đấng giác ngộ.
Theo trang web chính thức của vườn Thần kỳ Long Hoa Lạc Dương, nơi có bức tượng Phật, cho biết tượng được đúc giống với người lập ra khu vườn, một doanh nhân, và họ đang có kế hoạch xem xét lại bức tượng.
Theo GlobalTimes, người dùng mạng xã hội có phản ứng trái chiều trước bức tượng, khi một số người coi đó là không phù hợp vì các Phật và sư thầy thường cạo trọc, trong khi một số hoan nghênh hình ảnh mà họ cho là thời thượng của Phật.
Trọng Giáp

Thứ sáu, 26/4/2013, 11:37 GMT+7Đóng
Theo bạn hình ảnh này là
phù hợp.
6.7%
494 phiếu
không phù hợp.
93.3%
6,852 phiếu
Tổng cộng: 7,346 phiếu

7 triệu bông tulip trong vườn hoa lớn nhất thế giới

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết 7 triệu bông tulip trong vườn hoa lớn nhất thế giới
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Tôi rất thích ngắm các loại hoa tulip:
7 triệu bông tulip trong vườn hoa lớn nhất thế giới
Khu vườn mùa xuân lớn nhất thế giới ở Hà Lan với những bông hoa tulip, thủy tiên
rực rỡ sắc màu là điểm tham quan lý tưởng thu hút hàng nghìn du khách tháng 5 này.
7 triệu bông hoa tulip, thủy tiên, hoa lục bình dệt nên
một bức tranh rực rỡ cho khu vườn Keukenhof, Hà Lan.
Có diện tích lên đến hơn 300 km2, nơi đây được mô tả là 
một trong những khu vườn lớn nhất và đẹp nhất trên thế giới.

Những màu sắc tím, hồng, trắng đan xen tạo nên bức tranh hoa tươi rực rỡ.

Khu vườn được thành lập từ năm 1949 để những người trồng hoa ở khắp Hà Lan và châu Âu giới thiệu những bông hoa đẹp nhất của mình.

Hà Lan nổi tiếng với cối xay gió, hoa tulip và là nước xuất khẩu hoa nhiều nhất trên thế giới.

Khu vườn nhìn từ trên cao với thảm hoa được tỉa tót đẹp mắt.

Một góc công viên.

Hồ nước và không gian thơ mộng trong vườn hoa sặc sỡ.

Với 32 hecta đất trồng hoa, khu vườn có 30 triển lãm hoa mùa xuân, 
7 khu vườn độc đáo và hơn 100 tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.

Khu vườn nằm ở gần thị trấn Lisse, phía nam Hà Lan.

Tulip, hay còn gọi là uất kim hương, là loài hoa có nguồn gốc từ Trung Đông. Hiện tulip được trồng ở khắp nơi trên thế giới nhưng Hà Lan nổi tiếng là nước xuất khẩu nhiều và có những cánh đồng hoa tulip tuyệt đẹp.

Những cây hoa được chăm sóc nở đều đặn và tươi tắn trong những ngày xuân.

Không chỉ có hoa tulip, khu vườn Keukenhof cũng có 
nhiều loại hoa khác không kém phần rực rỡ.

Du khách cũng có thể đi thuyền thưởng ngoạn tận chân những cánh đồng hoa tulip.

Dừng chân và tận hưởng cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân.

Vũ Hà (Ảnh: Caters News)


Bệnh nhân ung thư ở Việt Nam nhiều nhất thế giới

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Bệnh nhân ung thư ở Việt Nam nhiều nhất thế giới
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Bệnh nhân ung thư ở Việt Nam nhiều nhất thế giới
Mỗi năm, số bệnh nhân mới mắc ung thư ở Việt Nam là 150.000 người, trong đó có 75.000 người tử vong, con số này có xu hướng tăng trong những năm tiếp theo.
Nguyên nhân chủ yếu do các loại hóa chất độc hại có trong thức ăn hàng ngày, theo báo cáo của Viện nghiên cứu phòng chống ung thư Việt Nam.
Điều này làm cho Việt Nam là nước có bệnh nhân ung thư nhiều nhất trên thế giới.
Nước mắt lăn tròn trên má người mẹ có con bị ung thư.
Theo kết quả khảo sát năm 2011, tỷ lệ tử vong do ung thư dạ dày tại Việt Nam cao gấp 5 lần so với Lào, Philipines, Thái Lan và các nước trong khu vực.
Cũng báo cáo, trong cả nước, Hà Nội và TP.HCM có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư vú cao nhất với tỷ lệ 30/100.000 người tại Hà Nội và 20/100.000 người tại TP.HCM (năm 2010).

Ung thư vú hiện đang trở thành loại bệnh thường gặp nhất ở nữ giới và được dự báo có xu hướng tiếp tục tăng. Lý do là mỗi ngày họ phải sử dụng những chiếc áo ngực Trung Quốc có chứa đủ thứ hóa chất gây bệnh mà không hề hay biết.

Hiện tại, cả nước có từ 240.000 – 250.000 người mắc bệnh ung thư. Trong đó, chủ yếu là ung thư phổi, dạ dày, đại tràng, ung thư gan, ung thư vú và cổ tử cung (đối với nữ).
Mỗi năm, số bệnh nhân mới mắc ung thư là 150.000 người, trong đó có 75.000 người tử vong. Theo dự báo, con số này có xu hướng tăng trong những năm tiếp theo.

Nguyên nhân gây bệnh thì có nhiều, song chủ yếu là do nguồn nước ô nhiễm và nguồn thực phẩm có chứa chất bảo quản độc hại.

Hàng ngày, người dân phải ăn những loại thực phẩm bị tẩm độc bởi những loại hóa chất độc hại từ Trung Quốc. Chỉ tính trong năm 2012 đã có hàng ngàn vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc trong nước bị phát hiện và bắt giữ. Trong đó, hầu hết đều có chứa các chất bảo quản gây nguy cơ mắc bệnh ung thư cho người tiêu dùng: táo, khoai tây, lê…

Người tiêu dùng tẩy chay hàng Trung Quốc và lựa chọn thực phẩm trong nước nhưng cũng chẳng được an toàn hơn khi hàng loạt các thực phẩm, hoa quả trong nước được tẩm ướp và chế biến, bảo quản bằng hóa chất như giá đỗ, chuối, đu đủ, cà chua, mít…
Ngay cả những thứ quà vặt cho trẻ em như bim bim, bánh kẹo hay những thứ đồ chơi cho trẻ như thú nhún, cây thông Noel cũng trở nên nguy hiểm đổi với con người bởi bên trong đó là những loại hóa chất trở thành tác nhân gây ra bệnh ung thư.

Chính vậy, tỷ lệ mắc ung thư ở trẻ em của Việt Nam vào loại cao nhất thế giới trong những năm qua và sẽ tiếp tục tăng.
Diệp Thanh
(Nguoiduatin.vn) 

"Ăn thịt chó là "bất trung bất nghĩa""!

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết "Ăn thịt chó là "bất trung bất nghĩa""!
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


"Ăn thịt chó là "bất trung bất nghĩa""!
Khi đi tham quan danh lam Chùa Hương chúng ta chợt rùng mình khi thấy tại nơi thanh tao như vậy mà trước những nhà hàng là vô khối các tảng thịt sống treo lủng lẳng. Những điều này khiến ai đã từng xem bộ phim rùng rợn “Cánh đồng chết” không khỏi cảm giác ớn lạnh.Đúng vậy, làm sao ta có thể trông mong gì vào những kẻ thích chém giết đây, trước hết là những kẻ đối xử tồi tệ với cỏ cây, hoa lá, chó mèo, chim chóc. Con chim sẻ nhỏ xíu như vậy, chẳng đủ được một miếng ăn, nó ríu rít, bắt sâu suốt ngày mà có kẻ đang tâm bắn, bẫy nó. Hy vọng gì ở những người này đây? Còn con chó là con vật trung thành.
ảnh minh họa
Ở Argentina có con chó canh mộ chủ suốt 6 năm kể từ khi chủ nó mất. Ở chúng ta thì có câu “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Bây giờ văn hóa suy đồi nên có nhiều kẻ bất hiếu với cha mẹ mình nhưng con chó thì dù chủ của nó có như thế nào nó vẫn không bao giờ phản chủ. Thế thì ta giết chó, ăn thịt chó chính là ta đã giết đi sự trung thành. Hôm nay ta ăn thịt chó – nghĩa là chúng ta vô tình đã trở thành kẻ bất trung bất nghĩa thì ngày mai ta có thể sẽ nhận được sự bất trung, bất nghĩa.
Hôm nay ta bắn, giết những con chim bé bỏng thì ngày mai có thể ta sẽ bắn, giết đồng loại mình; có thể sẽ làm đắm những con tàu như Vinashin, Vinalines gây tổn hại vô cùng tận cho đất nước nhưng không một chút hổ thẹn…

Có ông người Pháp nói sẽ tẩy chay du lịch Việt Nam khi nào chúng ta còn ăn thịt chó. Còn một ông ngoại quốc khác thì cương quyết xuống xe không đi cùng và không hợp tác với một người trên xe vì người này đã khen một quán thịt chó ven đường ngon. Hai ông này đều cho rằng con chó là con vật đáng yêu, là biểu hiện của lòng trung thành . Giết chó, ăn thịt chó là hành vi tàn ác. “Những sự thật này không đại diện cho trí thông minh của một nền văn minh thật sự. Nó là hành vi biểu hiện cho sự chậm phát triển, và sự tàn ác đáng xấu hổ này sẽ phá hủy các giá trị văn hóa, tinh thần của chúng ta. Vì lý do này, chúng tôi sẽ không đến Việt Nam du lịch nữa nếu các bạn còn tiếp tục ăn thịt chó, không có luật bảo vệ và tôn trọng vật nuôi và các loài động vật khác”, ông Peysson – du khách người Pháp tuyên bố (Khách tây rùng mình với thịt chó Việt – 24h). Bản thân chúng ta cũng thấy điều đó là đúng.

Văn hóa cũng hòa chung dòng chảy với tiến trình phát triển của sự sống, cũng tự đào thải những khối u – những bất cập của mình để ngày một phát triển hơn phù hợp với thời đại. Vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay là văn hóa rồi mới đến kinh tế, chính trị bởi nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng: một đất nước phát triển không phải là do giàu tài nguyên thiên nhiên mà là do nền văn hóa nước đó phát triển hay không phát triển: “Những nghiên cứu công phu và nghiêm chỉnh của các cơ quan quốc tế gần đây như Cơ quan Phát Triển Liên Hiệp Quốc (United Nations Development Program – UNDP) đã chứng minh một cách thuyết phục rằng sự chênh lệnh giàu nghèo giữa các quốc gia chủ yếu không phải do yếu tố địa lý, tài nguyên thiên nhiên, tôn giáo, chủng tộc… mà chủ yếu là do yếu tố văn hóa. Văn hóa quyết định tất cả” (Phạm Hoài Nam - Tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản?). Văn hóa chính là sức mạnh mềm của dân tộc như Giáo sư người Mỹ Joseph Samuel Nye, Jr chỉ ra.

Để văn hóa Việt Nam phát triển toàn diện hơn nữa thì còn là một hành trình gian khó, tuy nhiên từng bước một ta có thể nhận ra những khối u của văn hóa trong quá trình phát triển rồi mạnh dạn cắt bỏ góp phần làm văn hóa phát triển. Không thể vin vào truyền thống, vào văn hóa để neo giữ những khối u được. Thói quen ăn thịt chó cũng không là ngoại lệ. Cần nhận thức được rằng đó là khối u trong văn hóa, cần phải cương quyết cắt bỏ khối u đó nếu muốn văn hoá, cuộc sống của chúng ta phát triển.

Bạn đọc Phạm Xuân Anh

Vẻ đẹp Sài Gòn xưa và nay

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Vẻ đẹp Sài Gòn xưa và nay
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Vẻ đẹp Sài Gòn xưa và nay
- Sau hơn 300 năm hình thành và phát triển, Sài Gòn xưa và thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đã trở thành một trung tâm thương mại sầm uất, lớn nhất nước.Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, nhưng đâu đó nhiều tuyến phố, công trình, con đường…vẫn luôn giữ được hình ảnh đẹp của ngày xưa.
Du khách cả trong và ngoài nước đều muốn một lần đến để ngắm nhìn và tìm hiểu lịch sử phát triển của địa danh từng được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” của châu Á.
Chợ Bến Thành có từ trước khi người Pháp xâm chiếm Gia Định. Ban đầu, vị trí chợ nằm bên bờ sông Bến Nghé. Bến này dùng cho khách vãng lai và quân nhân vào thành vì vậy có tên gọi là Bến Thành.
... và hiện tại


Dinh Thống đốc Nam kỳ được xây dựng 1870 - 1873. Sau khi xây dựng xong, dinh được đặt tên là Norodom lấy theo tên của Quốc vương Campuchia lúc bấy giờ. Từ 1887 đến 1945, toàn quyền Đông Dương đã sử dụng dinh thự này làm nơi ở và làm việc nên dinh gọi là dinh Toàn quyền. Sau đó được đổi tên là dinh Độc lập. Vào thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975, nhân dân ta đã giành lại được dinh Độc lập và nay đổi tên thành Hội trường Thống Nhất.

Hiện tại đây là địa điểm thu hút rất nhiều khách tham quan

Nhà thờ Ðức Bà còn gọi là nhà thờ Chánh tòa Sài gòn, một công trình kiến trúc lớn ở quảng trường công xã Pari, trung tâm thành phố được xây dựng 1863 - 1865. Sau đó người ta xây thêm hai chóp nhọn như hiện nay.

Nhà thờ Đức Bà hiện nay 

Hồ con Rùa trước năm 1975

và hiện tại không khác nhiều.

Nhà hát thành phố được xây dựng từ năm 1898 đến 1900, kiến trúc theo phong cách Pháp.

Nhà hát Thành phố hiện nay

Bến Nhà Rồng xưa

…Bến Nhà Rồng hiện tại là điểm tham quan thu hút khách đến TPHCM

Dinh Xã Tây được xây dựng 1898 - 1909. Sau đó đổi thành Tòa Đô Chánh. 

…hiện là trụ sở UBND TP.HCM.

Ngày 11/11/1860, "sở Dây thép" Sài Gòn (tức Bưu điện Sài Gòn) được thành lập. 

…ngày nay, Bưu điện thành phố luôn là địa chỉ thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Thương xá Tax xưa

và thay đổi rất nhiều sau này.

Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè sau năm 1975 với những căn nhà lụp xụp, rác thải tràn làn ( Ảnh: internet)

Ngày nay, con kênh này trong xanh, sạch đẹp. Người dân có thể tới đây câu cá.

Một góc chợ Bình Tây (Chợ Lớn), khu chợ đầu mối quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người Hoa ở Sài Gòn. (Ảnh: internet)

và hiện nay vẫn giữ được nét cổ kính xưa, ngày nay đây là khu chợ sầm uất, phát triển ở Sài Gòn (Ảnh: internet)

Trương Khởi – Vũ Đoan

(3) Bầu hiệu trưởng ĐHKTQD: Đơn cầu cứu khẩn cấp gửi bộ trưởng

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết (3) Bầu hiệu trưởng ĐHKTQD: Đơn cầu cứu khẩn cấp gửi bộ trưởng
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Bầu hiệu trưởng ĐHKTQD: Đơn cầu cứu khẩn cấp gửi bộ trưởng
Ngay trong ngày, một giảng viên khoa Luật - trường Đại học Kinh tế quốc dân đã viết đơn cầu cứu khẩn cấp mong tìm ra sự thật đằng sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầy ngang trái này.
Là người được mời tham dự Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm hiệu trưởng mới của trường khóa 2013 – 2018 vào ngày 25/4/2013, và cũng chứng kiến nhiều sai phạm của “đế chế” Nguyễn Văn Nam, Thạc sỹ H.N.V (Giáo viên khoa luật, trường ĐH KTQD) gần như mất hết niềm tin, tình yêu nghề khi chứng kiến những sai phạm và tình cảnh hỗn loạn của cuộc họp. Ngay trong ngày, H.N.V đã viết đơn cầu cứu khẩn cấp mong tìm ra sự thật đằng sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầy ngang trái này.
Giống như nhiều giảng viên trẻ trong trường H.N.V (xin được giấu tên) đang mất hết niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo mới sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầy sai phạm trên.
Anh N.V.H cho biết: “Lúc này niềm tin trong tôi gần như đã mất. Trường ĐH KTQD là một môi trường ước ao của tôi từ khi còn là một sinh viên. Tôi nỗ lực phấn đấu hết mình để được đứng trong bục giảng của trường. Nhưng từ hôm tham dự cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, tôi cảm thấy chán trường vô cùng. Và người đầu tiên tôi muốn kêu cứu tới là vị Giáo sư đáng kính nhất trong đời tôi, GS. Phạm Vũ Luận - bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và chỉ có Giáo sư mới có thể mang lại sự công bằng, trong sạch cho đội nghũ lãnh đạo của trường”.

Trong đơn cầu cứu, H.N.V trình bày chi tiết những sai phạm bất cập trong việc bỏ phiếu tín nhiệm. Ban tổ chức cố ý đánh số ghế ngồi, yêu cầu đại biểu ngồi đúng số ghế, ngồi theo đơn vị.

“Và mỗi đại biểu lại bị trưởng đơn vị giám sát, dẫn đến tâm lý ức chế, mất dân chủ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền tự do. Không cho đại biểu được thể hiện chính kiến của đại biểu đi bầu”, trong đơn ghi.

“Đã từng tham dự nhiều cuộc bỏ phiếu, nhưng tham dự hội nghị lần này, bản thân em cảm thấy bị sốc bởi chưa từng từng thấy một cuộc bầu cử đại biểu nào, dù đông cử tri đến mấy, số ghế của cử chi bị đánh số cả”, trích trong đơn kêu cứu khẩn.

Đơn cầu cứu khẩn cấp của H.N.V (xóa chữ ký và tên)

Trong đơn kêu cứu gửi GS. Phạm Vũ Luận, Thạc sĩ H.N.V còn liệt kê ra hàng loạt những sai phạm đến mức phi lý như:

- Hầu như ban tổ chức không kiểm tra tư cách đại biểu, bỏ qua một bước vô cùng qua trọng trong quy trình bỏ phiếu.

- Không thông qua danh sách tổ kiểm thư.

- Không thông báo tại Hội trường trước khi bỏ phiếu những điều sau: Tổng số đại biểu đủ điều kiện đi bầu; Số đại biểu có mặt, số đại biểu vắng mặt

- Không thông báo phiếu hợp lệ là phiếu như thế nào, hướng dẫn cách viết phiếu, thế nào là phiếu hợp lệ không hợp lệ.

- Không thông báo số lượng phiếu phát ra.

- Không thông báo số lượng thư có đóng dấu của Bộ được mang xuống, có niêm phong hay không, tổng số thư còn lại sau khi phát

- Người nhận thư không ký ngay tại danh sách nhận dẫn đến có người nhận thư mà không ký tên hoặc có thể gian lận nhận thư 2 lần.

- Diễn biến qua trình nhận thư, ký nhận, bỏ thư hết sức lộn xộn, nhốn nháo. Có người đã bỏ thư, có người vẫn chưa nhận được thư.

- Xuất hiện một tờ thông báo cũ, không có số ủng hộ vô lý ông Trần Thọ Đạt dành phần thắng...

Để củng cố niềm tin cho đội ngủ giáo viên trẻ trong trường, Thạc sĩ H.N.V trong đơn khẩn thiết bộ trưởng hủy bỏ kết quả lấy thư tại buổi lấy thư giới thiệu hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân tại ĐH KTQD ngày 25/4/2013. Và tổ chức nghiêm minh một cuộc bỏ phiếu mới khắc phục những sai phạm nghiêm trọng trên.

Bởi theo Thạc sĩ H.N.V, nếu không thực hiện kiên quyết những nguyên tắc bỏ phiếu, những giảng viên trẻ sẽ không còn niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo mới. Và họ lên chức chỉ là sự bao che, bè cánh. Sẽ không thật sự có môi trường trong sạch cho giảng viên, sinh viên phát triển.

Lời cuối thư, thay mặt cho các giảng viên trẻ, những người tâm huyết với nghề, Thạch sĩ H.N.V tha thiết mong Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế Phạm Vũ Luận lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của các giảng viên như H.N.V.

Tuấn Nghĩa

Cuộc sống 'bầy đàn đa cấp', công ty Lô Hội lên tiếng

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Cuộc sống 'bầy đàn đa cấp', công ty Lô Hội lên tiếng
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Cuộc sống 'bầy đàn đa cấp', công ty Lô Hội lên tiếng
(VTC News) - Công ty TNHH TM Lô Hội đang rà soát, xử lý nghiêm túc những thông tin VTC News đăng tải.
Sau loạt bài VTC News phản ánh về các vấn đề liên quan đến lối sống của nhà phân phối của Công ty TNHH TM Lô Hội (Công ty Lô Hội) tại tỉnh Thái Bình, Công ty này đã có hồi âm với tòa soạn. Theo đó, lãnh đạo Công ty Lô Hội đã ngay lập tức thành lập đoàn công tác về Thái Bình để kiểm tra, xử lý những nội dung báo nêu.


Nhiều tệ nạn phát sinh trong quá trình nhân viên công ty sống chung
Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, Công ty Lô Hội đã có thâm niên 11 năm hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đa cấp. Qua 11 năm, Công ty đã có số lượng nhà phân phối lên tới hơn 400.000 người trên cả nước. Trong quá trình hoạt động, Công ty cũng đã thường xuyên bố trí các chuyên gia tư vấn chính sách của Công ty và các quy định của pháp luật cho các nhà phân phối.

Ngoài ra, Công ty cũng đã ban hành quy tắc hoạt động trong đó quy định các điều cấm đối với các nhà phân phối khi tham gia hoạt động bán hàng. Những biểu hiện sai lệch trong lối sống hoặc những tiêu cực trong công việc luôn bị Công ty xử lý triệt để, nghiêm khắc. Công ty Lô Hội luôn quán triệt các nhà phân phối đề cao ý thức tuân thủ pháp luật, chính sách của nhà nước và kịch liệt lên án những hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.

Một Lãnh đạo Công ty Lô Hội nói: “Với những hoạt động sinh hoạt tập thể có biểu hiện không lành mạnh tại khu vực Thái Bình, chúng tôi hoàn toàn không được biết. Các nhà phân phối đăng ký mã số theo CMND và nhập thông tin ở nhiều khu vực khác nhau thông qua hệ thống phần mềm quản lý. Vì vậy, Công ty chỉ được biết về việc có số lượng đông nhà phân phối tập trung ở khu vực Thái Bình sau khi báo VTC News đăng tải”.

Lãnh đạo Công ty cho rằng, lối sống không lành mạnh của nhà phân phối ở Thái Bình nếu có là một trong những hạn chế khách quan trong hoạt động bán hàng của một nhóm nhà phân phối ở địa phương. Các hành vi này nếu có, đã vi phạm các quy chế hoạt động của Công ty.

Lãnh đạo Công ty cũng khẳng định: "Đã và sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát và sẽ có những biện pháp nghiêm khắc đối với những việc làm sai trái trên.

Đồng thời Công ty cũng cho biết: Không có chủ trương đồng thuận, làm ngơ với những sai trái này. Công ty chúng tôi cam kết sẽ làm rõ những biểu hiện sai phạm để báo cáo cơ quan chức năng và cũng sẽ đảm bảo cao nhất quyền lợi của từng nhà phân phối. Sau khi có kết luận cuối cùng, Công ty sẽ thông tin tới Tòa soạn bằng văn bản.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn những phản ánh của VTC News. Qua đó, Công ty sẽ khắc phục những hạn chế trong quản lý và có những biện pháp nghiêm khắc, nhanh chóng với những biểu hiện sai trái này nếu có".

Thúy Minh

Lũ lượt rời khỏi 'vương quốc' đa cấp

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Lũ lượt rời khỏi 'vương quốc' đa cấp
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Lũ lượt rời khỏi 'vương quốc' đa cấp
(VTC News) – Dịp nghỉ lễ 30/4, trong khi những người con xa xứ rủ nhau về thăm quê, hàng trăm nhân viên của Công ty TNHH TM Lô Hội (gọi tắt Công ty Lô Hội) lặng lẽ chuyển địa bàn hoạt động giữa trưa hè oi ả. Sau khi những bài đầu của loạt bài về "Vương quốc bầy đàn bán hàng đa cấp"được VTC News đăng tải, những ngày cuối tháng 4, khi người dân cả nước nô nức rủ nhau đi du lịch hoặc dành thời gian bên gia đình, nhiều nhân viên của Công ty Lô Hội ở Thái Bình lại phải lặng lẽ dọn đồ dời đi nơi khác giữa trưa hè oi ả. 
Cả làng xôn xao bàn tán 
Từ nhiều ngày nay, cả xã Phú Xuân (huyện Vũ Thư, Thái Bình) vẫn chưa hết ngỡ ngàng sau loạt bài cuộc sống dân bán hàng đa cấp ở Thái Bình. Ở mọi thôn cùng ngỏ hẻm, người dân xôn xao bàn tán về vương quốc này.
Nhiều nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại 
Lô Hội lại phải lặng lẽ dọn đồ dời đi nơi khác giữa trưa hè oi ả. 
Ngay đến những đứa trẻ con cứ tan học là lại ngồi “hóng” xem người lớn nói gì về vương quốc đó. Từ một vùng quê nghèo khó, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, bỗng chốc có tới hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về hỏi thuê nhà trọ, nhiều người trong làng “bất ngờ” đổi đời, giàu lên trông thấy. 

Thế nhưng, qua tìm hiểu của phóng viên VTC News, nhiều chủ nhà trọ chỉ biết xây phòng cho thuê chứ cũng không biết chính xác đối tượng thuê nhà làm nghề gì. Không ít người trong số họ lo ngại, nếu nhân viên công ty này lũ lượt rời đi, rồi đây số phận những căn phòng rộng, xây theo nhu cầu của khách trọ, ngốn không ít vốn đầu tư của họ sẽ ra sao?

“Tôi chỉ biết các cháu đó là nhân viên của công ty Lô Hội, kinh doanh, buôn bán thứ gì đó qua mạng chứ không nắm rõ được công việc của họ như thế nào. Chỉ cần chúng chấp hành nội quy ở đây và trả tiền phòng đúng hẹn là tôi cho thuê thôi.

Nếu họ không thuê nữa, những căn phòng như thế chúng tôi biết để làm gì? Gần đây chẳng có khu công nghiệp cũng chẳng có trường đại học, cao đẳng nào thì làm gì có ai hỏi thuê nữa? Tiền vay mượn để xây phòng trọ, tôi vẫn chưa trả đủ, vốn chưa thu được chứ đừng nói gì tới lãi”, chủ một nhà trọ ở thôn Nghĩa Chính (Phú Xuân, Vũ Thư, Thái Bình) cho biết.

Lũ lượt rời kinh đô sầm uất

Được biết thôn Nghĩa Chính mới thực sự là kinh đô sầm uất của vương quốc này. Nơi đây từ vài năm trước đã là nhà của 6000 – 7000 nhân viên thuộc Công ty Lô Hội. Điều lạ là những nhân viên này chủ yếu từ nơi khác đến còn người địa phương dù thất nghiệp cũng hiếm người gia nhập vào đội ngũ này.

“Đến nay con số này đã tăng lên khủng khiếp, khó mà ước tính được. Chỉ biết cứ vài ngày, có người mới đến, bọn trẻ lại phải tách phòng do đông người quá. Mỗi phòng rộng chừng 50m2 ở đây chỉ có thể chứa tối đa 30 – 35 người thôi. Với nắng nóng trên dưới 30 độ C như thế này, thường chỉ khoảng 17 – 20 người/phòng là khó chịu lắm rồi”, ông Tuấn – chủ 2 phòng trọ chỉ dành cho nhân viên của công ty Lô Hội ở thôn này nói.

Cận cảnh cuộc sống ở vương quốc bầy đàn 

Cũng theo ông Tuấn, một phòng trọ với diện tích chừng 50m2 ở đây được thuê với giá 3 – 4 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền điện nước.

“Tính ra mỗi cháu chỉ tốn chưa đầy 200 nghìn đồng/tháng tiền thuê phòng, đã bao gồm cả tiền điện, nước. Tôi nghe nói chúng còn đang đi học cả, công ty đó đang đào tạo cho chúng trước khi làm nghề. Ở đây cũng có người nọ, người kia, nhưng nhìn chung bọn trẻ sống có kỉ luật lắm. Cứ yêu đương linh tinh là bị đuổi khỏi xóm liền”, ông Tuấn khẳng định.

Theo lời kể của ông Tuấn, dù chỉ 18, đôi mươi, nhưng nhân viên nào của công ty Lô Hội cũng được “đào tạo” tự biết đi chợ, nấu nướng cho cả phòng khoảng 30 người với khẩu phần ăn 5.000 đồng người/bữa.

Không chỉ thế, để được sống trong những căn phòng tập thể như vậy, mọi thành viên đều phải có chứng minh thư để đăng kí tạm trú, tạm vắng ở địa phương.

Người đàn ông này khẳng định, sau khi báo chí phản ánh, nhịp sống ở đây vẫn thế, không có nhiều biến động, chỉ có người dân địa phương không ngớt xôn xao bàn tán về công việc thực sự của hơn 7.000 nhân viên thuộc công ty Lô Hội trong thôn.

Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên VTC News, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 29/4, giữa nắng hè oi ả, thời điểm nhiều nhà ở thôn Nghĩa Chính đang nghỉ trưa, hàng chục nhân viên thuộc Công ty Lô Hội tay xách nách mang đủ thứ hành lý rời Thái Bình.

Khi được hỏi, một số nhân viên trẻ măng thuộc công ty này, những người tự giới thiệu tới từ Hà Tĩnh – Bắc Kạn, Thanh Hóa… cho hay: “Bọn em về quê nghỉ lễ”.

Trên thực tế, khi phóng viên gọi vào đường dây nóng của chủ xe mang biển kiểm soát 17K 2643 được biết, chiếc xe này chở khách tới Hưng Yên.

Trao đổi với phóng viên VTC News chiều 29/4, ông Nguyễn Văn Thưởng, trưởng thôn Minh Quàn, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thừa nhận, từ vài ngày nay, rất nhiều nhân viên của công ty Lô Hội đã chuyển đi nơi khác.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về vấn đề này. 

Nghỉ lễ dài hại kinh tế Việt Nam?

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Nghỉ lễ dài hại kinh tế Việt Nam?
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Nghỉ lễ dài hại kinh tế Việt Nam?
Chủ tịch Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam nói các ngày nghỉ công cộng dài và dầy có thể đang là một nghịch lý đối với kinh tế Việt Nam.
Trao đổi với BBC từ Hà Nội hôm 29/4/2013, tiến sỹ Hàn Mạnh Tiến cho rằng trong khi các ngày nghỉ kéo dài với mật độ dầy có thể điều tốt trong giới lao động, làm công ăn lương, thì đây lại đang là gánh nặng với một số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước.
Ông Tiến nói một số doanh nghiệp đang gặp khó vì không thể không cho người lao động nghỉ theo quy định của nhà nước, nhưng nếu đáp ứng thì công việc kinh doanh, dịch vụ, sản xuất của một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp có thể bị đình trệ, ảnh hưởng.
Tiến sỹ Tiến cho rằng về lâu về dài Việt Nam nên tính toán lại sao cho hợp lý việc bố trí các ngày nghỉ sao cho không chỉ các hoạt động kinh doanh, sản xuất được thuận lợi, mà thị trường Việt Nam có thể làm việc phù hợp hơn với guồng máy chung kinh doanh, sản xuất của thế giới và khu vực.
'Còn nghèo lại thích nghỉ dài'
Người lao động tại bến xe khách trong dịp nghỉ lễ 5 ngày tháng Tư này
Nghỉ lễ quá dài và với mật độ dầy đang là một bài toán khó, một nghịch lý đối với nhiều doanh nghiệp trong nước trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, theo lời một chuyên gia kinh tế từ trong nước.
Trao đổi với BBC hôm 29/4, Tiến sỹ Hàn Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam cho hay nhiều doanh nghiệp không thể không cho cán bộ, nhân viên nghỉ theo quy định của nhà nước, nhưng nếu để nghỉ dài và dầy quá như hiện nay đang làm cho việc kinh doanh, sản xuất đình trệ.
Ông Tiến nói trong khi một số doanh nghiệp như du lịch, dịch vụ cho thuê xe cộ... được hưởng lợi, thì nhiều doanh nghiệp trong các khu vực sản xuất, dịch vụ khó đảm bảo hiệu suất.
Ông cũng nói là nhiều cơ quan, tổ chức có liên quan tới kinh doanh sản xuất, gồm cả các cơ quan hành chính của nhà nước lại không làm việc, nên các doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác.
Ông nói:
"Bây giờ phải có một điều chỉnh như thế nào, người lao động nghỉ ngơi và đi về quê mấy ngày nay cũng đông lắm, thực sự các doanh nghiệp hiện nay cũng không biết làm thế nào,"
"Vấn đề ở đây là điều chỉnh chung thôi, còn các doanh nghiệp không biết làm như thế nào, vì không thể không cho người lao động nghỉ."
Hiện nay các doanh nghiệp chưa tìm được giải pháp, nhưng nếu các kỳ nghỉ quá nhiều ngày và dầy về mật độ, từ Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tới Quốc khánh...thì một số chủ doanh nghiệp có thể phải cắt giảm lao động để hợp lý hóa chi phí, ông Tiến nói.
Vì chính phủ cho doanh nghiệp và tổ chức được nghỉ bắc cầu nên số ngày nghỉ thực tế, cộng ngày cuối tuần kiến các đợt ngày dài và dầy hơn bình thường.
Ông Hàn Mạnh Tiến nói người lao động được nghỉ là tốt cho việc tái sản xuất sức lao động, nhưng các doanh nghiệp cũng thường vẫn phải có tiền thưởng hay các chế độ khác cho họ, làm tăng thêm chi phí khi tạm đóng cửa.

'Lợi cho người lao động'

Các ngày nghỉ lễ năm nay

Theo một nghị định của Chính phủ Việt Nam hồi tháng 12/2012, trong năm nay, các kỳ nghỉ lễ được dồn vào như sau:
  • Dịp Tết Dương lịch: nghỉ thứ Hai, 31/12 năm 2012, đi làm bù vào thứ Bảy, 05/01 năm 2013.
  • Vào dịp Tết Âm lịch: nghỉ thứ Sáu, 15/02, đi làm bù thứ Bảy, 23/02 năm 2013, tổng cộng 8 ngày liên tục tính cả cuối tuần ở giữa.
  • Dịp 30/4 và Quốc tế lao động: nghỉ thứ Hai, 29/04, đi làm bù thứ Bảy 04/5 năm 2013.
Từ góc độ xã hội học, một chuyên gia khác từ trong nước cho BBC hay mô hình cho người lao động nghỉ cũng là một biện pháp kích cầu, thông qua việc các nhân viên, cán bộ công sở, doanh nghiệp có nhiều thời gian chi tiêu, giải trí, du lịch và nghỉ ngơi hơn.
Tiến sỹ Nguyễn Đức Truyến từ Viện Xã hội học cho rằng đây là mô hình từ thời của cựu Thủ tướng Phan Văn Khải, nhưng nó có vẻ chỉ hiệu quả nhất khi nền kinh tế vận hành tốt, thu nhập và sức mua của người dân nói chung được đảm bảo.
Ông Truyến cho rằng tuy thế việc được nghỉ rõ ràng là một có lợi cho người lao động về mặt xã hội và tâm lý, vì theo ông trong những ngày này, các thành viên gia đình có thể có nhiều thời gian hơn bên nhau, đoàn tụ, người ở xa có thể về thăm nhà, và qua đó khi trở lại lao động sẽ phấn trấn, thoải mái hơn.
Thị trường chứng khoán đã Việt Nam nghỉ trong dịp lễ kéo dài
Được hỏi vì sao chính phủ hay cho nghỉ nối dịp 30/4 với 1/5, ông Truyến cho rằng đây là một chủ trương khôn ngoan vì kết hợp ý nghĩa chính trị với lễ hội và nghỉ ngơi luôn là một nhu cầu của người lao động và cộng đồng.
Ông nói: "Về mặt chính trị cũng rất là khôn ngoan và cũng rất là đáng hoan nghênh, bởi vì nó cũng không có sự phân biệt về màu sắc chính trị của hai ngày đó nữa,"
"Nó cũng là một thứ hòa hợp tinh thần về mặt chính trị, tôi nghĩ cũng là tốt thôi."
Trên thế giới mỗi quốc gia có quy định khác nhau về số ngày và lý do nghỉ lễ, theo trang BấmOffice Holidays.
Trong vùng Đông Nam Á, quốc gia có thu nhập cao nhất là Singapore lại chỉ có số ngày nghỉ lễ ít hơn Thái Lan trong năm 2013, và chính phủ Singapore chỉ cho nghỉ Tết Nguyên đán có hai ngày

Há hốc mồm xem hát, nhảy sexy trong đám tang

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Há hốc mồm xem hát, nhảy sexy trong đám tang
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Há hốc mồm xem hát, nhảy sexy trong đám tang
Xuất hiện với chú thích “Đám ma siêu kinh điển” trên một Fanpage của Facebook hôm 26/4, đoạn clip đang làm nhiều người phải “há hốc mồm”, “tròn xoe đôi mắt” khi xem.
Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải đoạn clip đã nhận được hàng ngàn lượt “like”, và chia sẻ cùng vô số bình luận khác nhau từ cư dân mạng.
Trong clip, tại khung rạp của đám tang và ngay trước lĩnh cữu của người đã khuất có rất nhiều bạn bè, bà con hàng xóm, láng giềng đang đến để chia buồn với gia đình. Thế nhưng, việc một tốp “chân dài” cùng dàn âm thanh sôi động đang cùng nhau hát hò, nhảy nhót uốn éo, ầm ĩ trong khung rạp đã làm nhiều người phải “há hốc mồm”, “tròn xoe đôi mắt”.


Clip xuất hiện trên Facebook hôm 26/4 và đang thu hút sự chú ý của nhiều người xem.
Không chỉ vậy, cảnh một số ít bạn bè và người thân của người đã khuất hò hét, vỗ tay thậm chí có cả màn nhét tiền vào áo ngực, quần lót trong để “tặng” cho các “người đẹp” càng làm cho người xem phải “ngạc nhiên” hơn nữa…
Ngay sau khi đăng tải lên cộng đồng mạng Facebook, clip đã bị cư dân mạng “ném đá” tới tấp, bởi những hình ảnh diễn ra trong clip thực sự quá phản cảm. Nhiều người tự hỏi chẳng biết đây là “đám cưới” hay “đám ma” nữa?


Những "chân dài" ăn mặc khá sexy trong đám tang.

Nickname Trung Ciu chia sẻ: “Thực sự quá phản cảm. Không biết gia đình này suy nghĩ điều gì nữa? Hay họ thấy sung sướng khi người thân mình mất à?”
Nickname HLee. Dong ngạc nhiên: “Mới đầu nhìn vào mình cứ tưởng là đám cưới, nhưng khi thấy mấy người đeo khăn tang trên đầu mình mới biết đúng là đám tang”.
“Đây là hạnh phúc của một tang gia sao? Làm như này sẽ chẳng vui vẻ gì đâu mà trở thành trò cười cho thiên hạ đấy” – Nickname T.V.Jk bình luận
Tuy nhiên, theo ý kiến số ít thành viên thì đây vốn là phong tục của một số địa phương ở miền Nam, nên thấy điều này rất bình thường và không có gì ngạc nhiên cả.

 Nhiều người nhét tiền lên áo ngực và quần trong để "thưởng" những "người đẹp".



Nhiều thành viên mạng ngạc nhiên trước phong tục này.

Bên cạnh đó số ít cư dân mạng thấy bình thường.

“Trong quan niệm văn hóa tại một số địa phương ở miền Nam, người đã mất sẽ được giải thoát để đi đoàn tụ với ông bà. Trên đường tiễn đưa, thân nhân và bạn bè phải vui thì người mất mới được yên tâm đi về thế giới bên kia. Còn khóc lóc tiếc thương dai dẳng sẽ khiến người ta không nỡ đi. Bởi vậy, trong đám ma ở một số địa phương tại miền Nam, buổi sáng sẽ là thời gian thăm viếng còn tối sẽ tổ chức các chương trình ca nhạc, nhảy múa, ăn uống, có khi còn rình rang và nhộn nhịp hơn cả đám cưới” – Nickname Chỉ Là Dung chia sẻ

BKT