Ngày Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Cậu bé có mái tóc bằng kim loại
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Michael Matsen và cái đầu gắn đinh
Cậu bé có mái tóc bằng kim loại
Thứ Tư, 04/04/2012, 08:03 AM (GMT+7)
Sự kiện: Chuyện lạ nhất thế giới
Đó là gắn lên cái đầu trọc lóc của Michael… 500 cái đinh nhọn, bằng một loại keo dán đặc biệt.
Phi thường kì quặc cập nhật nhanh nhất những Chuyện lạ, những Bí ẩn lịch sử, Video chuyện lạ và những Kỉ lục Guiness khắp nơi trên thế giới!
Michael Matsen là cậu bé 12 tuổi bị rụng hết tóc do một chứng bệnh lạ cách đây 4 năm. Tuy nhiên cậu bé và gia đình đã quyết định biến “điều không may” này thành cơ hội thử nghiệm một loại hình nghệ thuật mới lạ.
Đó là gắn lên cái đầu trọc lóc của Michael… 500 cái đinh nhọn, bằng một loại keo dán đặc biệt. Một vài giờ sau, Michael đã có một cái đầu… đinh đúng nghĩa.
Gia đình Michael đặc biệt là mẹ cậu bé, đã rất hào hứng với sự thử nghiệm này của con và nhờ đến nghệ sĩ người Anh là Philip Levine, người chuyên tạo hình trên đầu của người khác với những thứ như hạt café, hạt cườm óng ánh.

Philip Levine được biết đến bởi khả năng sáng tạo độc đáo của mình, bản thân anh từng bị hói đầu nên anh hiểu được cảm giác luôn thấy tự ti và cô lập mình ra khỏi bạn bè, cộng đồng. Khi cùng với Michael “sáng chế” ra cái đầu có một không hai này, Michael đã trở nên vui vẻ và lạc quan hơn trước đây.
Giờ cậu bé có thể tự hào với bạn bè về tác phẩm nghệ thuật độc đáo này.
Đó là gắn lên cái đầu trọc lóc của Michael… 500 cái đinh nhọn, bằng một loại keo dán đặc biệt. Một vài giờ sau, Michael đã có một cái đầu… đinh đúng nghĩa.
Gia đình Michael đặc biệt là mẹ cậu bé, đã rất hào hứng với sự thử nghiệm này của con và nhờ đến nghệ sĩ người Anh là Philip Levine, người chuyên tạo hình trên đầu của người khác với những thứ như hạt café, hạt cườm óng ánh.
Philip Levine được biết đến bởi khả năng sáng tạo độc đáo của mình, bản thân anh từng bị hói đầu nên anh hiểu được cảm giác luôn thấy tự ti và cô lập mình ra khỏi bạn bè, cộng đồng. Khi cùng với Michael “sáng chế” ra cái đầu có một không hai này, Michael đã trở nên vui vẻ và lạc quan hơn trước đây.
Giờ cậu bé có thể tự hào với bạn bè về tác phẩm nghệ thuật độc đáo này.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét