Ngày Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Công viên đất sét độc đáo
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Gần đây, Trung Quốc vừa chính thức mở cửa một công viên văn hóa độc nhất vô nhị với các khu nhà được dựng nên hoàn toàn bằng đất sét.
Với nhiều dãy nhà, những con phố đông đúc người qua lại, rồi xe cộ, nhiều quan chức cấp cao và xe ngựa kéo đều đủ cả, công viên này được xây dựng dựa theo bức tranh động nổi tiếng “Cảnh bờ sông trong lễ hội Thanh Minh” của họa sĩ Zhang Zherui.
Người thực hiện dự án độc đáo này có tên là Qin Shiping, một người dân địa phương ở Quận Phong Nhuận, Đường Sơn, Hà Bắc. Đường Sơn có bề dày truyền thống trong lĩnh vực gốm sứ, và Qin đã làm nghề điêu khắc từ khi còn nhỏ. Năm 2005, anh đã có ý tưởng về cái nhìn lạ của Trung Quốc, cũng từ đó anh luôn là một fan mê tranh của Zhang Zherui, Qin quyết định tái tạo lại những hình ảnh này bằng các bức tượng đất sét.
Qin Shiping đã đưa ý tưởng của mình vào thực tế từ năm 2008. Anh đã thuê hai chuyên gia nặn đất sét lão luyện, và 100 công nhân khác để bắt tay vào dự án. Ba năm sau, công viên tượng đất sét Đường Sơn đã hoàn thiện và chính thức mở cửa cho công chúng.
Công trình này có chiều dài 300m và rộng 60m, được xây dựng với tỷ lệ 2/3 kích thước thật. Tổng chi phí chính xác của công viên này vẫn chưa được công bố, nhưng năm 2009, Qin Shiping cho biết anh đã đầu tư hơn 10 tỷ NDT (1.545.000 USD) vào dự án.
Theo Pipi
Với nhiều dãy nhà, những con phố đông đúc người qua lại, rồi xe cộ, nhiều quan chức cấp cao và xe ngựa kéo đều đủ cả, công viên này được xây dựng dựa theo bức tranh động nổi tiếng “Cảnh bờ sông trong lễ hội Thanh Minh” của họa sĩ Zhang Zherui.
Người thực hiện dự án độc đáo này có tên là Qin Shiping, một người dân địa phương ở Quận Phong Nhuận, Đường Sơn, Hà Bắc. Đường Sơn có bề dày truyền thống trong lĩnh vực gốm sứ, và Qin đã làm nghề điêu khắc từ khi còn nhỏ. Năm 2005, anh đã có ý tưởng về cái nhìn lạ của Trung Quốc, cũng từ đó anh luôn là một fan mê tranh của Zhang Zherui, Qin quyết định tái tạo lại những hình ảnh này bằng các bức tượng đất sét.
Qin Shiping đã đưa ý tưởng của mình vào thực tế từ năm 2008. Anh đã thuê hai chuyên gia nặn đất sét lão luyện, và 100 công nhân khác để bắt tay vào dự án. Ba năm sau, công viên tượng đất sét Đường Sơn đã hoàn thiện và chính thức mở cửa cho công chúng.
Công trình này có chiều dài 300m và rộng 60m, được xây dựng với tỷ lệ 2/3 kích thước thật. Tổng chi phí chính xác của công viên này vẫn chưa được công bố, nhưng năm 2009, Qin Shiping cho biết anh đã đầu tư hơn 10 tỷ NDT (1.545.000 USD) vào dự án.
Theo Pipi
Ione.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét