Ngày Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Tân Bà Mẹ Chồng Khó Tính (2008) - War Of In Laws 2 (2008)
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Tên phim: War Of In Laws 2
Đạo diễn: Trương Càn Văn
Diễn viên: Uông Minh Thuyên, Hồ Hạnh Nhi, Huỳnh Tông Trạch, Hứa Thiệu Hùng, Đằng Lệ Minh, Quách Chính Hồng, Vương Hạo Tín, Dương Tú Huệ, Huỳnh Trường Hưng, Hồ Định Hân, Ngải Uy, Hạ Bình, Đặng Kiện Hoằng, Diêu Doanh Doanh
Nhà sản xuất: TVB
Thể loại: Phim Bộ
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 20 Tập
Năm phát hành: 2008
Giới Thiệu Phim:
Qua Bích - tổng biên tập 1 toàn soạn , đối với cấp trên không nể mặt, đối với kẻ thù không nương tay, đối với nhân viên chí công vô tư, đối với con trai vô cùng nghiêm khắc. Bà là người "độc bá thiên hạ", trong thế giới của bà không tồn tại chữ "thua". Lúc bà tưởng mình nắm được tất cả mọi thứ, khống chế được số phận của con trai mình là Qua Đức, thì 1 cô gái tầm thường, vô vị tên Châu Lệ Mẫn, dùng chiến thuật "lấy chậm đánh nhanh", thành công bước vào làm dâu nhà họ Qua, Mẫn bỏ nghề cảnh sát, đến toàn soạn làm việc, khiến cho quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng xấu thêm, cuộc chiến từ trong nhà lan ra tới ngoài đường...
Bà Bích bị trợ lý đắc lực của mình là Cao Gia Bảo hãm hại, tung tin đồn xấu, khiến bà thất thế, chuyện mâu thuẫn với con dâu càng khiến bà nãn lòng, bà bỏ đi tìm sự yên bình, và tình cờ bà gặp được mùa xuân thứ 2 của mình là Tất Bình Phàm - một con người tài hoa, học vấn uyên bác, ông giúp bà nhìn lại mình và học được cách "từ bỏ". Trong lúc tưởng chừng đã "sóng yên biển lặng" thì Mẫn vạch trần được chuyện kẻ xấu hãm hại tòa soạn...
Bà Bích bị trợ lý đắc lực của mình là Cao Gia Bảo hãm hại, tung tin đồn xấu, khiến bà thất thế, chuyện mâu thuẫn với con dâu càng khiến bà nãn lòng, bà bỏ đi tìm sự yên bình, và tình cờ bà gặp được mùa xuân thứ 2 của mình là Tất Bình Phàm - một con người tài hoa, học vấn uyên bác, ông giúp bà nhìn lại mình và học được cách "từ bỏ". Trong lúc tưởng chừng đã "sóng yên biển lặng" thì Mẫn vạch trần được chuyện kẻ xấu hãm hại tòa soạn...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét