Ngày Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Tử nạn vì chính phát minh của mình
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Các nhà phát minh luôn tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo mới và trước khi được ứng dụng vào thực tiễn, nhiều nhà phát minh đã bị giết bởi chính ý tưởng của họ. Dưới đây là những câu chuyện buồn nhưng khá hấp dẫn về bảy nhà phát minh tử nạn bởi chính “con đẻ” của họ.
Henry Smolinski
Henry Smolinski
Smolinski đã chuẩn bị đưa sản phẩm này ra thị trường bán lẻ nhưng ngày 11/9 năm 1973, ông đã tử nạn trên chuyến bay thử nghiệm cùng với phi công Harold Blake khi một thanh chống cánh tách khỏi xe. Ban An toàn vận tải quốc gia đã kết luận rằng, vụ việc do các mối hàn không chắc chắn.
Franz Reichelt
Những cuộc thử nghiệm đầu tiên của Reichelt được thực hiện sử dụng các hình nộm và đã thành công đủ để ông tự kiểm tra bằng cách nhảy từ độ cao thấp hơn của tòa tháp Eiffel. Tuy nhiên, bị rơi từ độ cao 57m xuống đất, ông đã chết ngay lập tức.
Horace Lawson Hunley
Chiếc tàu ngầm đầu tiên của ông được xây dựng ở New Orleans và cố ý được đành chìm khi thành phố rơi vào tay Liên minh năm 1862, tàu ngầm thứ hai chìm sâu tại vịnh Mobile ở Alabama. Hunley đã tài trợ tàu ngầm thứ ba và ngày 15/10/1863, ông cùng với bảy thuyền viên, đã tử nạn khi con tàu bị chìm sâu trong vùng biển ngoài khơi Charleston. Con tàu sau đó được vớt lên, sửa chữa và mang tên của chủ nhân H. L. Hunley để tưởng nhớ tới ông.
Thomas Midgley Jr.
Marie Curie
Perillos
Trong tất cả các nhà phát minh trong danh sách này thì Perillos xứng đáng bị chết nhất bởi chính phát minh của ông ta. Perillos là một công nhân đúc đồng sống ở thời kỳ La Mã cổ đại, người đã thiết kế ra thiết bị có tên gọi Brazen Bull. Thiết bị này thường được sử dụng để làm cho tội phạm đau đớn nhất. Brazen Bull là một con bò rỗng để nhốt tù nhân bên trong và sau đó đun lửa nung bên dưới để nướng tội nhân cho đến chết. Trong khi bị nung nóng bên trong con bò bằng đồng thau, những kẻ phạm tội sẽ hét lên vì đau đớn và tiếng hét đó vang lên qua đầu con bò nghe giống như tiếng rống lên đau đớn của những con bò thật. Perillos đã mang phát mình này cho bạo chúa Phalaris và sau đó bị chết bởi chính phát minh của ông.
Valerian Abakovsky
Valerian Abakovsky
Valerian Abakovsky là một nhà phát minh người Nga đã chết khi phát minh của ông- động cơ tàu hỏa tốc độ cao bị trật đường ray trong cuộc chạy thử nghiệm. Ông đã tử nạn khi mới chỉ ở tuổi 26.
Theo Tuệ Minh
VnMedia
VnMedia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét