Ngày Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Biếm họa - Đội tuyển Anh có vượt qua nổi mùa này không?
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Dù luôn được đánh giá là một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch song ở Euro 2012 sắp tới, giấc mơ lên ngôi của “Tam Sư” lại đang đứng trước những thách thức cực lớn bắt nguồn từ ngay chính HLV trưởng và 23 cầu thủ của họ.
Loại Rio Ferdinand và trao cơ hội cho một “quả bom nổ chậm” như John Terry, Roy Hodgson đang đánh bạc với số phận của ông ta chăng?
Nếu ví đội tuyển Anh như một cô gái bị chìm xuống nước thì bất kì ai cũng có thể cứu được cô ta, trừ… Hodgson, vị “thuyền trưởng” hiện tại của họ
Có lẽ bất kì cầu thủ mang quốc tịch Anh nào cũng đều ước gì mình được như Stewart Downing: 0 bàn thắng, 0 lần kiến tạo qua 36 trận ở Liverpool song vẫn được gọi vào ĐTQG
Các tuyển thủ áo trắng sợ hãi khi nghĩ rằng họ có liên hệ đến “bí ẩn của số 23” (“Bí ẩn của số 23” là một dạng niềm tin cho rằng các sự kiện kì lạ xảy ra đều có liên quan đến con số 23 hoặc những biến đổi của số này)
Có Rooney, người Anh sẽ không lo thất bại? Song vấn đề là “gã Shrek” sẽ không thể góp mặt trong 2 trận đấu đầu tiên gặp Pháp và Thụy Điển nên nếu “Tam Sư” không giành được kết quả tốt qua các cuộc đụng độ này, họ sẽ có “cơ hội” xách va ly về nước sớm
Quá bực mình với những câu hỏi “đá xoáy” từ các phóng viên, Hogson quyết định tiết kiệm thời gian bằng cách xăm lên trán dòng chữ: “Tôi loại Rio khỏi đội hình hoàn toàn là vì lí do chuyên môn”
… hoặc rủ thêm các ngôi sao khác như Carrick, Crouch, Lennon hay Richards đóng phần tiếp theo của bộ phim hành động ăn khách “Biệt đội đánh thuê”
Tiếng nói của Hodgson liệu có bao nhiêu trọng lượng trước những John Terry, Steven Gerrard hay Andy Carroll?
Thúy Hạnh
Theo Guardian
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét