Ngày Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Hãy tin tôi - Petr Cech là thủ thành số 1 thế giới
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Trong loạt đấu súng cân não, Cech đoán đúng hướng 100% và cản phá thành công 3/5 quả penalty của đối thủ, bằng những pha bay người như trong phim hành động, tạo cảm giác cánh tay đó có thể vươn dài quá cả giới hạn 7 mét chiều dài khung gỗ.
Petr Cech – Thực sự quá xuất sắc
Kể từ khi gặp chấn thương nặng ở đầu sau pha va chạm với Stephen Hunt trong trận đấu giữa Reading và Chelsea ngày 14/10/2006, người ta thấy Petr Cech luôn ra sân với một chiếc mũ bảo hiểm trên đầu như một anh phi công. Cũng kể từ chấn thương kinh hoàng đó, phong độ của thủ thành người cộng hòa Séc đã không còn được như trước, nhưng anh vẫn là một tượng đài khó thay thế ở sân Stamford Bridge.
Và niềm tin của Chelsea không phải vô tình mà vẫn luôn đặt ở Cech, trong trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của mình ở Chelsea với Bayern Munich đêm qua, thủ thành cao 1m95 này tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời như trong hai trận bán kết với Barcelona, góp công rất lớn vào chiến thắng lịch sử của đội bóng áo xanh.
Và niềm tin của Chelsea không phải vô tình mà vẫn luôn đặt ở Cech, trong trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của mình ở Chelsea với Bayern Munich đêm qua, thủ thành cao 1m95 này tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời như trong hai trận bán kết với Barcelona, góp công rất lớn vào chiến thắng lịch sử của đội bóng áo xanh.
Cech đã cản phá thành công cú phạt đền định mệnh của Robben ở phút 95 vì nếu như không, có lẽ Chelsea đã gục ngã ngay trong 2 hiệp phụ.
Không chỉ có vậy, trong loạt đấu súng cân não, Cech đoán đúng hướng 100% và cản phá thành công 3/5 quả penalty của đối thủ, cho dù đó đều là những pha dứt điểm tốt, đặc biệt là cú sút của Olic, bằng những pha bay người như trong phim hành động, tạo cảm giác cánh tay đó có thể vươn dài quá cả giới hạn 7 mét chiều dài khung gỗ.
Không chỉ có vậy, trong loạt đấu súng cân não, Cech đoán đúng hướng 100% và cản phá thành công 3/5 quả penalty của đối thủ, cho dù đó đều là những pha dứt điểm tốt, đặc biệt là cú sút của Olic, bằng những pha bay người như trong phim hành động, tạo cảm giác cánh tay đó có thể vươn dài quá cả giới hạn 7 mét chiều dài khung gỗ.
Năm nay Chelsea lên ngôi, đó là sự lên ngôi của bóng đá vị nghệ thuật phòng ngự, mà ở đó Cech là ngôi sao sáng nhất!
Thúy Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét