Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Tôi yêu Drogba - Chỉ có anh mới làm được tất cả

Ngày Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Tôi yêu Drogba - Chỉ có anh mới làm được tất cả
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Chelsea đã lên ngôi trong một mùa giải Champions League quá nhiều cảm xúc. Ở đó, không dưới 3 lần họ trở về từ 'cõi chết'. Ở đó, những 'món quà' mà Drogba dành tặng cho các chân sút đối phương trên chấm phạt đền đều không thể được nuốt trôi.

Chelsea và Drogba – khi số phận đã chọn ANH! 
Phút 88, Drogba làm cho những trái tim yêu màu xanh Chelsea vỡ òa sung sướng với bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 quý như vàng. Nhưng rồi đến phút 95, cũng chính anh khiến cho tất cả tưởng như sụp đổ với pha phạm lỗi rất vô duyên với Ribery trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền cho Bayern. Nhưng số phận và tài năng của người đồng đội Cech đã “cứu” Drogba, để rồi cho anh thành người hùng tuyệt đối với pha dứt điểm lạnh lùng trong loạt luân lưu, mang chiếc cúp C1 đầu tiên về với Chelsea

Số phận của Chelsea là phải vô địch Champions League năm nay, để bù đắp cho cú trượt chân của Terry, bù đắp cho những sai lầm của trọng tài Ovrebo năm nào. Vì thế mà trong tập thể có phần lão hóa ấy, những ngọn lửa chiến đấu luôn kiên trì cháy, và bùng lên dữ dội trong những thời điểm hiểm nghèo.
 
Một mùa giải Champions League quá kịch tính đã kết thúc, và câu chuyện với cái kết tuyệt vời của Chelsea cũng gay cấn y như một bộ phim hành động, mà ở đó nhân vật chính luôn là người đứng vững cuối cùng.
 Thúy Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét