Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Khi Torres trở lại ? - Chờ đấy Euro 2012

Ngày Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Khi Torres trở lại ? - Chờ đấy Euro 2012
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Sau những ngày thăng hoa tại Áo-Thụy Sỹ 4 năm trước, Fernando Torres lại sống trong hy vọng về một kỳ Euro 2012 thành công. Liệu may mắn sẽ đến với El Nino, trên bước đường trở thành người hùng của Tây Ban Nha tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.

Fernando Torres đến với Euro 2008 với một hành trang thực sự ấn tượng, khi anh ghi gần 40 bàn thắng cho Liverpool mùa giải đó và được đánh giá là một trong những ngôi sao lớn nhất trên đất Áo-Thụy Sỹ. Nhưng sự thận trọng và có phần cầu toàn của Del Bosque khiến Torres phải ngồi ghế dự bị từ vòng tứ kết trở đi.
 
Bàn thắng duy nhất của Torres ở trận chung kết Euro 2008

Trên đất Áo-Thụy Sỹ, David Villa mới là tiền đạo số 1 của Tây Ban Nha với 5 bàn thắng, nhưng bất chợt vận may đã đến với “Chú nhóc” ở bán kết, khi David Villa dính chấn thương ở trận gặp Nga và Torres nghiễm nhiên trở thành mũi nhọn duy nhất trong sơ đồ 4-1-4-1 ở đêm chung kết.

Và Torres đã tận dụng tốt cơ hội lịch sử đó, khi anh ghi bàn duy nhất giúp TBN đánh bại Đức 1-0 ở trận chung kết, đưa La Furia Roja thỏa cơn khát thống trị châu Âu tại Vienna suốt 44 năm. Cú đè người Phillip Lahm trước khi bấm bóng hạ Lehmann đó của Torres thực sự là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời “Chú nhóc”.

Nhưng số phận đã không chiều lòng Torres trong những năm sau đó, anh dính chấn thương liên miên và không thể cống hiến được nhiều cho Liverpool. Quá thiếu thực tiễn thi đấu, Torres sa sút phong độ và anh chỉ còn là bóng mờ trong chiến dịch World Cup 2010.

Del Bosque đã rất ưu ái Torres khi sử dụng anh suốt từ vòng bảng đến tứ kết, nhưng El Nino vẫn quá vô duyên. Đến bán kết, khi Torres bị đày lên băng ghế dự bị, Tây Ban Nha hồi sinh bằng hai chiến thắng trước Đức, Hà Lan để bước lên ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên.
 
Torres trải qua kỳ World Cup 2010 cực kỳ thất vọng

Dấu ấn hiếm hoi mà Torres để lại chỉ là đường phát động tấn công dẫn đến bàn duy nhất của Iniesta trong đêm chung kết. Còn xuyên suốt cả giải đấu, David Villa mới là tiền đạo số 1, bởi El Guaje không chỉ có được sự ổn định, mà còn hòa nhập tốt với lối chơi tiqui-taca cùng Xavi, Iniesta, Pedro ở tuyến dưới.

Mùa đông 2011, Torres còn mắc một sai lầm khác là quyết định đầu quân cho Chelsea, sự khác biệt về môi trường thi đấu khiến cựu ngôi sao Atletico không thể hiện được mình. Tại Stamford Bridge, anh không được tạo điều kiện tối đa như Liverpool và dần bị cô lập.

Tưởng như sự nghiệp của Torres đã lụi tàn ở tuổi 28, thì anh bất ngờ tỏa sáng trước Barca ở bán kết Champions League, kế tiếp là cú hattrick vào lưới QPR. Người hâm mộ bắt đầu nhìn Torres bằng con mắt khác hay đúng hơn, người hùng đến từ thủ đô Madrid đã hồi sinh đúng lúc.

Torres khẳng định anh đã tìm lại được phong độ tốt nhất của mình và đó là điều Del Bosque chờ đợi, khi Euro 2012 đang đến gần. Thậm chí, “Ngài râu kẽm” sẽ để Torres là mũi nhọn chính thức ở các trận giao hữu tiền Euro 2012, đó là cơ hội có một không hai cho El Nino khẳng định chỗ đứng của mình.
 
 
Chức vô địch Champions League sẽ là cú hích tinh thần đối với Torres

Khi David Villa chưa hồi phục chấn thương, Llorente không phù hợp với lối chơi kỹ thuật, Negredo và Soldado ở đẳng cấp thấp hơn còn Muniain, Adrian còn quá thiếu kinh nghiệm, Fernando Torres chính là sự lựa chọn hoàn hảo và bớt rủi ro nhất, nếu cầu thủ này tìm lại được khoảng 80% phong độ.

Sau chức vô địch Champions League, Torres là một trong số các ngôi sao hiếm hoi (trừ những người thuộc biên chế Barca) có đủ bộ danh hiệu cao quý nhất (thêm World Cup và Euro). Nhưng dù đã có vô số vinh quang, Torres không hề đánh mất ý chí quyết thắng, nhất là anh khát khao thoái khỏi cái tiếng chỉ là kép phụ…

Mọi thứ đang ủng hộ Torres trước thềm Euro 2012 và cơ hội trở thành người hùng của anh đang rộng mở phía trước. 4 năm trước Torres tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời Vienna và lần này, anh lại đứng trước vận hội lĩnh xướng hàng công TBN trong chiến dịch bảo vệ ngôi Vua châu Âu. Liệu lần này, niềm hy vọng của người hâm mộ xứ bò tót không đặt nhầm chỗ!

Thúy Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét