Ngày Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Mỗi người Việt gánh 750 USD nợ
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
AI LÀ CHỦ NỢ?
Vậy ai là chủ nợ?
Mỗi người Việt gánh 750 USD
Nếu so sánh với thu nhập bình quân đầu người VN với thế giới thì mới có cái nhìn khách quan hơn. Ở VN mọi chi phí đều đắt đỏ. Gánh nặng lớn nhất của người dân vẫn là chi phí sinh hoạt tăng chóng mặt hằng ngày.
Sống mòn
Tôi rất hay xem phim hàn quốc, trong phim tôi để ý thấy những người thuôc tầng lớp nghèo của họ hay mời nhau đi ăn cơm nhà hàng.Tôi là công chức Việt , lương mỗi tháng 5,6 triêu không dám mời ai vì mời vài người bạn ăn một bữa cơm nhà hàng bình dân ít nhất cũng mất 1\10 tiền lương. tháng đó lại không có tiền trả điện nước. Không biết tại lương thấp hay cơm đắt?
Vậy là nhiều rồi
Nhìn chung, nước càng giàu thì nợ càng lớn, nhưng Việt Nam nợ trung bình thì không có nghĩa là nước giàu trung bình. 757USD/ người Việt Nam là rất cao so với thu nhập bình quân đầu người của người VN. Một nỗi lo.
Mặt khác, thống kê này là nợ mà nhà nước trực tiếp vay để chủ yếu đầu tư cơ sở hạ tầng, chưa tính đến các khoản vay mà nhà nước đứng ra bảo lãnh cho các tập đoàn nhà nước. Nếu tính thêm thì sẽ rất khủng khiếp.
Mặt khác, thống kê này là nợ mà nhà nước trực tiếp vay để chủ yếu đầu tư cơ sở hạ tầng, chưa tính đến các khoản vay mà nhà nước đứng ra bảo lãnh cho các tập đoàn nhà nước. Nếu tính thêm thì sẽ rất khủng khiếp.
quá nhiều
con số 750USD /đầu người so với mặt bằng chung ở thành thị thì không nhiều lắm. Nhưng tính bình quân cho xã hội thì bằng nửa năm làm việc không ăn uống, tiêu pha của toàn dân thì quả là con số khủng khiếp chứ không phải là ít.
Nợ công trên đầu người
Nếu nhìn thu nhập bình quân đầu người/năm... thì số nợ của VN cũng cao.... chứ không phải thấp.... con số này không nói lên nhiều & đừng nhìn vào những con số này mà đánh giá VN nợ thấp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét