Ngày Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Truy đuổi cướp gần 30km, ‘hiệp sĩ’ lấy lại xe cho giáo viên
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Suốt đoạn đường gần 30km, bọn cướp liên tục huơ dao và dùng mũ bảo hiểm chống trả sự truy đuổi của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và đồng đội.
12h ngày 2/1, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của một cảnh sát thuộc Công an thị trấn Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) báo tin trên địa bàn vừa xảy vụ mất trộm xe, khả năng tên trộm sẽ chạy theo hướng đại lộ Bình Dương. “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội Nguyễn Thanh Hiếu và Nguyễn Hồ Thế Lộc lấy xe chạy dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, phát hiện 3 thanh niên điều khiển 3 xe máy, trong đó có chiếc xe như mô tả. Theo nhiều tuyến đường, khi đến ngã ba đại lộ Bình Dương - Cây Trôm (thuộc phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một), các “hiệp sĩ” ép được người điều khiển một chiếc xe khiến anh ta phải quẳng xe lại rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.
| Anh Việt (bìa trái) nhận lại chiếc xe máy bị trộm. |
Theo Người lao động
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét