Ngày Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Xót xa cậu bé có "bàn tay bướm"
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
"Bàn tay bướm" chỉ có 4 ngón và tách rời nhau
Xót xa cậu bé có "bàn tay bướm"
Thứ Hai, 30/07/2012, 08:30 AM (GMT+7)
Sự kiện: Chuyện lạ nhất thế giới
Sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh với “bàn tay bướm”, cậu bé Tử Ngọc sống không hạnh phúc trong 8 năm qua.
Phi thường kì quặc cập nhật nhanh nhất những Chuyện lạ, những Bí ẩn lịch sử, Video chuyện lạ và những Kỉ lục Guiness khắp nơi trên thế giới!
Một cặp vợ chồng sống tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) đã sinh ra cặp song sinh trong đó có Tử Ngọc. Khi phát hiện bàn tay trái của con không bình thường như những người khác, tình cảm cặp vợ chồng rạn nứt. Họ cãi vã triền miên và chia tay. Anh trai song sinh của Tử Ngọc được gửi về huyện Kì Đông ở cùng bà nội, còn Tử Ngọc đi cùng với mẹ.
Sau một thời gian, mẹ cậu vứt lại cậu trước cửa đồn công an gần bến tàu hỏa. Công an điều tra và gửi cậu về ở cùng bà nội. Bà nội đã già và không đủ sức nuôi từng ấy đứa trẻ, cũng đã hai lần bỏ mặc cậu nhưng một lần cậu tự tìm được đường về, một lần khác may mắn gặp hàng xóm dắt về nhà.
Hàng xóm xót thương tình cảnh cậu bé, ngày 21 tháng 7 vừa qua, họ quyên góp tiền đưa cậu và bà đến bệnh viện. Sau khi theo dõi kĩ bệnh trạng của Tự Ngọc, các bác sĩ cho biết: “Dị tật của Tự Ngọc có thể chữa được bằng phẫu thuật. Chúng tôi sẽ giảm thiểu tối đa chi phí nhưng vẫn còn cần đến lòng hảo tâm của rất nhiều người”.
Đến ngày hôm nay cũng đã có rất nhiều người gửi tiền quyên góp đến bệnh viện và không ít người muốn nhận Tự Ngọc về nuôi sau khi cậu chữa lành bệnh.
"Bàn tay bướm" chỉ có 4 ngón và tách rời nhau. |
Hàng xóm xót thương tình cảnh cậu bé, ngày 21 tháng 7 vừa qua, họ quyên góp tiền đưa cậu và bà đến bệnh viện. Sau khi theo dõi kĩ bệnh trạng của Tự Ngọc, các bác sĩ cho biết: “Dị tật của Tự Ngọc có thể chữa được bằng phẫu thuật. Chúng tôi sẽ giảm thiểu tối đa chi phí nhưng vẫn còn cần đến lòng hảo tâm của rất nhiều người”.
Hình ảnh Tự Ngọc mải mê viết chữ bằng bút và vở phóng viên mang đến tặng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét