Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Chảy nước miếng với "đồ ăn xà phòng"

Ngày Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Chảy nước miếng với "đồ ăn xà phòng"
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!



Không thể tin nổi đây chỉ là... xà phòng.
Cô Aubrey Stephens, đến từ bang Connecticut, Mỹ là chủ nhân của loạt sản phẩm bánh xà phòng cực độc đáo. Bằng cách sử dụng xà phòng glycerine tan chảy, Aburey đã biến chất liệu khô khan này thành những món ăn và đồ vật "sống động y như thật", từ trứng, bánh mì nướng, kẹo dẻo, xúc xích, cho tới... một tách trà.

Aubrey cho biết, công đoạn của quá trình “biến hóa” xà phòng bắt đầu từ việc trộn xà phòng với thuốc nhuộm màu, nước hoa trước khi đúc nó thành hình dạng mong muốn. Mỗi tác phẩm, người phụ nữ 31 tuổi này chỉ mất vài giờ để hoàn thành.

Cô Aubrey Stephens đã làm những chiếc bánh xà phòng cực thú vị... 
Chúng có hình dáng giống hệt những món ăn hay đồ vật thường ngày. 
Ban đầu, cô chỉ làm loại bánh xà phòng có 1-0-2 này để dành tặng gia đình và bạn bè. Nhưng hiện tại xà phòng thương hiệu Aubrey Stephens đã có tiếng. Mỗi sản phẩm cô bán được 3 - 10 Bảng Anh. (từ 33.000 – 330.000 VNĐ)

 Aubrey nói: “Tôi đã quyết định nghiên cứu nghệ thuật làm xà phòng. Tôi muốn mỗi sản phẩm của mình thật đáng yêu và sống động. Một trong những công đoạn yêu thích của tôi là tìm kiếm khuôn thức ăn để đúc xà phòng”.


Cô nói thêm: “Đã có 1 số người nhầm lẫn bánh xà phòng của tôi là thức ăn. Tôi luôn muốn mọi người biết đó là xà phòng và tuyệt đối không nếm được. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện vui về những người đã cố gắng ăn sản phẩm của tôi, trước khi họ dừng lại và nghe giải thích nó thực sự là cái gì”.

Sống động y như thật í.
Nhìn ngon quá!
Theo Kenh14

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét