Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Nhiễm virus nguy hiểm sau khi... ăn trộm

Ngày Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Nhiễm virus nguy hiểm sau khi... ăn trộm
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!



Quả là một tên trộm xui xẻo.
Một người đàn ông đã đánh cắp chiếc điện thoại di động từ bệnh viện đang bị cách ly ở Uganda và nhận ra rằng, anh ta không chỉ phải lo lắng sẽ bị cảnh sát bắt mà còn phải hết sức cẩn thận với tính mạng của mình khi bắt đầu nhận ra các triệu chứng của bệnh Ebola trên cơ thể.

Các nhân viên y tế phải mặc trang phục bảo hộ trước khi vào Bệnh viện Kagadi, nơi điều trị cho các bệnh nhân Ebola.
Kẻ trộm 40 tuổi đã lấy chiếc điện thoại trị giá 23 USD (tương đương gần 500.000 VNĐ) của một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Kagadi, nơi mà nhiều người khác cũng phải cách ly vì một ổ dịch virus Ebola bùng phát trong khu vực. Bệnh nhân và cũng là nạn nhân của vụ trộm đã qua đời vì chứng sốt xuất huyết từ virus Ebola, ngay sau khi chiếc điện thoại bị đánh cắp.
 
Các nhà điều tra phát hiện ra tên trộm sau khi hắn dùng chiếc điện thoại và gọi cho bạn bè. Không lâu sau đó, tên trộm bắt đầu có triệu chứng nhiễm bệnh. Anh ta đã phải đến bệnh viện kiểm tra và thú nhận với cảnh sát về hành vi phạm tội của mình. Các bác sĩ cho biết, hiện người đàn ông này đang được điều trị.
 
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh Hoa Kỳ, virus Ebola có thể gây ra bệnh sốt xuất huyết Ebola, là một căn bệnh truyền nhiễm gây ra các triệu chứng đau đớn như phát ban, tiêu chảy, nôn mửa và chảy máu…
 
Sau khi dịch bệnh bùng phát, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã cảnh báo công dân nước này tránh những tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của người khác, bao gồm cả việc bắt tay và quan hệ tình dục thông thường. 

Theo Kenh14

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét