Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Hoạ sĩ đi bộ quanh Hồ Gươm

Ngày Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Hoạ sĩ đi bộ quanh Hồ Gươm
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!



Hồ Gươm hôm nay trở nên đặc biệt hơn ngày thường bởi sự xuất hiện của họa sĩ tên tuổi Đào Anh Khánh. Người họa sĩ này đã đi bộ suốt 12 tiếng đồng hồ bằng những lần nhích chân 1cm để hoàn thành 1 vòng hồ.
Có mặt tại Hồ Gươm, chúng tớ đã trò chuyện với chú Đào Anh Khánh - nguời đã tạo nên một cơn sốt nho nhỏ cho người dân Hà thành trong ngày hôm nay khi nghĩ ra ý tưởng đi bộ xung quanh Hồ Gươm, tuy nhiên mỗi bước đi của chú chỉ nhích từng cm một. Sự việc này đã khiến cho người dân xung quanh rất tò mò.

Hành trình của chú Khánh bắt đầu từ 6h sáng ngay tại cầu Thê Húc, và hiện tại - 17h40 chú đã sắp kết thúc hành trình của mình. Chú Khánh cho biết sáng đến giờ có rất nhiều nguời tò mò, vây quanh chụp ảnh, hỏi han, chỉ trỏ đủ kiểu, nhưng chú không khó chịu, ngược lại chú lại thấy đó là việc bình thường và cảm thấy việc làm của mình ít nhất cũng thu hút được sự chú ý từ người dân.


Chú Khánh cho biết, hôm nay là ngày sinh nhật của chú, chính vì vậy chú muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa trong ngày đặc biệt này. Theo chú Khánh, cuộc sống hiện tại thật quá xô bồ, nguời ta chỉ biết đi, và đi thật nhanh theo một guồng quay chứ không có thời gian dừng lại, suy ngẫm.

Do đó hành động này của chú Khánh, với mong muốn mọi nguời dừng lại và nhìn thấy mình đang làm một việc "không bình thuờng", dẫu biết rằng mỗi nguời sẽ có một suy nghĩ khác nhau. Người cho rằng ý nghĩa, kẻ lại nghĩ "điên rồ", nhưng hơn hết, họ đã phải dành thời gian để dừng lại và suy ngẫm. "Hôm nay chưa nghĩ thì mai sẽ nghĩ, ngày kia sẽ nghĩ. Đến khi đó, mọi người sẽ không nghĩ hành động của chú là vô nghĩa nữa" - Chú Khánh cho biết.


Trên chặng đường của mình hôm nay, chú Khánh đã gặp rất nhiều người bạn đồng hành, đi cùng chú để ủng hộ việc làm ý nghĩa này. Người đồng hành của chú trong bức ảnh mà chúng tớ ghi lại được là anh Nguyễn Minh Đức, 36 tuổi. Anh Đức cho biết anh đã nhập cuộc cùng chú Khánh là do mục đích của việc làm này quá ý nghĩa, mặt khác hôm nay là ngày đặc biệt của chú Khánh, nên anh Đức muốn tặng cho chú Khánh một món quà tinh thần nhưng ý nghĩa hơn ngàn món quà vật chất khác.

Anh Minh Đức đem theo chai nước nhỏ để cả hai uống dọc đường đi 
Nhích 1cm cho từng bước đi

Khi được hỏi về sự ủng hộ của gia đình về việc này, chú Khánh khẳng định, mình là một công dân trưởng thành và việc làm của chú không hề phạm pháp, nên sự phản đối của gia đình không là vấn đề. "Chú thuờng làm những việc ban đầu mọi nguời sẽ nghĩ "không thuận với tự nhiên", nhưng dần dần, mọi người sẽ thấy nó "thuận""- Chú Khánh vui vẻ tâm sự.

Một cậu bé nước ngoài đưa kem cho chú Khánh ăn đỡ khát trên đường đi 
Và quyết định đi cùng chú Khánh một đoạn đường 
Cậu bé khá thích thú với việc làm này
Mẹ của chú bé ủng hộ con trai mình đồng hành cùng chú Khánh 
Chú ấy rất vui khi nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ của mọi người 
Chú Đào Anh Khánh sinh ngày 30/8/1959, và hôm nay là sinh nhật lần thứ 53 của chú. Ngoài đời, chú Khánh là một nghệ sĩ thành công với nhiều lĩnh vực.

Mặc dù hành trình của chú Khánh bắt đầu từ 6h sáng nhưng đến tận giờ phút này, vẫn có rất nhiều người tò mò và vây xung quanh để nhìn tận mắt "người đặc biệt". "Ban đầu, mình thấy việc làm này của chú Khánh rất "không bình thường", nhưng khi biết được mục đích thật sự của hành trình, mình cảm thấy nó thật ý nghĩa" - Bạn Minh Hà (20 tuổi) cho biết.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến trái chiều. Cô Ngọc, một nguời dân sống ở gần Hồ Gươm: "Có rất nhiều việc làm có ý nghĩa, không phải cứ gây chú ý cho mọi người ở nơi công cộng thì mới là hay. Cô không hoàn toàn đồng tình với hành động này".

Dù có thế nào đi nữa, nhận được sự ủng hộ hay phản đối của mọi người thì chú Đào Anh Khánh cũng đã tự "phá kỉ lục" cho chính mình trong một ngày hết sức đặc biệt rồi, bạn có nghĩ thế không?

Theo Kenh14

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét