Ngày Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Vui vì trượt NV1 Đại Học
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Phần lớn các sỹ tử sau khi biết tin mình thi trượt thì bắt đầu suy sụp tinh thần, nhưng lại có những bạn thi trượt mà cảm thấy... vui mừng.
“Không rớt, chắc gì được như bây giờ?”
Nếu tính luôn lần thi đại học vừa rồi thì T.Phát (sinh viên trường ĐH Tài chính - Marketing) đã đi thi đại học được… 3 lần. Lần thứ nhất, đang chuẩn bị luyện vẽ để vào Kiến trúc thì Phát bị ngã xe phải nằm viện. Kết quả thi đại học không tốt khiến Phát phải nộp đơn xét tuyển nguyện vọng 2. Lần tiếp theo, anh chàng gặp chuyện buồn trong tình cảm, giấc mơ vào ĐH Kiến trúc tiếp tục khép lại. “Lần vừa rồi, gia đình mình lại có chuyện. Mình vẫn thi không tốt, nhưng mình vẫn quyết tâm thi lại vào năm sau”.
Phát chia sẻ: “Nếu không trượt đại học, thì bây giờ chắc mình vẫn hài lòng với những thứ mình có, chứ không hề cố gắng. Nhờ thi trượt mà hiện tại điểm của mình luôn đứng đầu trong lớp, mỗi học kì đều được nhận học bổng và mình học thoải mái vô cùng. Nhờ thi trượt, mình có thêm vài năm trải nghiệm, mở rộng các mối quan hệ và tìm được một công việc đúng với chuyên ngành - Trợ giảng tại các trung tâm Anh ngữ”. Phát nói thêm, dù cho học một trường ĐH bình thường nhưng sau này anh chàng không sợ thất nghiệp vì rất tự tin vào kĩ năng chuyên môn lẫn kĩ năng giao tiếp xã hội của mình.
Chỉ học khi thật sự đam mê
Tú Anh (lớp 12 trường THPT Hoàng Hoa Thám) khi biết tin mình trượt cả 2 khối, cô bạn đã rất vui mừng. “Vì như thế mình sẽ được vào học ĐH Sân khấu Điện ảnh – mơ ước của mình bấy lâu. Ban đầu, gia đình cấm mình thi Sân khấu Điện ảnh vì không muốn mình theo nghiệp diễn viên, không muốn mình dấn thân vào showbiz. Mình đã thuyết phục gia đình rất nhiều nhưng ba mẹ vẫn cấm, vẫn mướn gia sư bắt mình ôn luyện 5 môn. Ban ngày mình học, tối mình đóng kín cửa phòng tự diễn xuất. Mình cũng giấu gia đình để nộp đơn thi. Cho dù mình đậu cả 2 trường mà ba mẹ chọn, mình cũng không thể thành công sau này. Khi mình không thích, làm sao mình có thể học?”.
Hiện tại Tú Anh đang chịu sức ép từ gia đình vì trượt cả 2 trường. “Mình sẽ ráng thuyết phục gia đình cho mình học nghề diễn xuất, đồng thời chứng minh cho ba mẹ thấy, sự lựa chọn của mình tốt hơn cho cuộc sống của mình sau này. Dù cho có nhiều thử thách nhưng mình sẽ tạo sự tin tưởng nơi gia đình”
Không có duyên với “sách vở”
Biết kiếm tiền từ khi còn học cấp 3, quen biết rộng và cực kì ghét ngồi một chỗ, Bảo Khanh (lớp 12 trường THPT Nguyễn Du, Q10) đã thi trượt ĐH Ngân Hàng và ĐH Kinh tế - Luật. Khanh cho biết, anh chàng đã biết trước kết quả này và không bao giờ hối hận, bởi 2 trường đó là mơ ước của… gia đình Khanh, không phải là mục tiêu mà cậu bạn muốn hướng tới.
“Không cần học đại học, mình vẫn tự nuôi sống được bản thân. Mình tin đó là lựa chọn sai lầm. Mình biết rõ mình không có duyên với sách vở. Sau lần thi đại học này, mình sẽ đi du lịch vài ngày và kiếm thêm một công việc part-time nữa. Gia đình mình rồi sẽ hiểu. Tháng tới, mình sẽ tìm một trường Cao đẳng để học ngành mình thích” – Bảo Khanh cho biết.
Khi bạn không có bất kì mục tiêu nào để theo đuổi và không nghĩ đến tương lai, thì trượt đại học là một việc rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu bạn chưa thật sự may mắn khi không đủ điểm vào trường ĐH mong muốn trong kỳ thi vừa qua, đừng vội oán trách bản thân nhé. Vì 3 nhân vật trên đã “cảm ơn số phận” cho họ thi trượt, để họ nhận ra nhiều điều. Trượt nguyện vọng 1 có khi lại là một bước ngoặt để bạn đi theo một hướng khác, cuộc đời bạn biết đâu lại tươi sáng hơn đấy!
Nếu tính luôn lần thi đại học vừa rồi thì T.Phát (sinh viên trường ĐH Tài chính - Marketing) đã đi thi đại học được… 3 lần. Lần thứ nhất, đang chuẩn bị luyện vẽ để vào Kiến trúc thì Phát bị ngã xe phải nằm viện. Kết quả thi đại học không tốt khiến Phát phải nộp đơn xét tuyển nguyện vọng 2. Lần tiếp theo, anh chàng gặp chuyện buồn trong tình cảm, giấc mơ vào ĐH Kiến trúc tiếp tục khép lại. “Lần vừa rồi, gia đình mình lại có chuyện. Mình vẫn thi không tốt, nhưng mình vẫn quyết tâm thi lại vào năm sau”.
Phát chia sẻ: “Nếu không trượt đại học, thì bây giờ chắc mình vẫn hài lòng với những thứ mình có, chứ không hề cố gắng. Nhờ thi trượt mà hiện tại điểm của mình luôn đứng đầu trong lớp, mỗi học kì đều được nhận học bổng và mình học thoải mái vô cùng. Nhờ thi trượt, mình có thêm vài năm trải nghiệm, mở rộng các mối quan hệ và tìm được một công việc đúng với chuyên ngành - Trợ giảng tại các trung tâm Anh ngữ”. Phát nói thêm, dù cho học một trường ĐH bình thường nhưng sau này anh chàng không sợ thất nghiệp vì rất tự tin vào kĩ năng chuyên môn lẫn kĩ năng giao tiếp xã hội của mình.
Bạn sẽ có thêm thời gian để mở rộng mối quan hệ (Ảnh minh họa)
Chỉ học khi thật sự đam mê
Tú Anh (lớp 12 trường THPT Hoàng Hoa Thám) khi biết tin mình trượt cả 2 khối, cô bạn đã rất vui mừng. “Vì như thế mình sẽ được vào học ĐH Sân khấu Điện ảnh – mơ ước của mình bấy lâu. Ban đầu, gia đình cấm mình thi Sân khấu Điện ảnh vì không muốn mình theo nghiệp diễn viên, không muốn mình dấn thân vào showbiz. Mình đã thuyết phục gia đình rất nhiều nhưng ba mẹ vẫn cấm, vẫn mướn gia sư bắt mình ôn luyện 5 môn. Ban ngày mình học, tối mình đóng kín cửa phòng tự diễn xuất. Mình cũng giấu gia đình để nộp đơn thi. Cho dù mình đậu cả 2 trường mà ba mẹ chọn, mình cũng không thể thành công sau này. Khi mình không thích, làm sao mình có thể học?”.
Hiện tại Tú Anh đang chịu sức ép từ gia đình vì trượt cả 2 trường. “Mình sẽ ráng thuyết phục gia đình cho mình học nghề diễn xuất, đồng thời chứng minh cho ba mẹ thấy, sự lựa chọn của mình tốt hơn cho cuộc sống của mình sau này. Dù cho có nhiều thử thách nhưng mình sẽ tạo sự tin tưởng nơi gia đình”
Cái quan trọng nhất là được học đúng ngành mình thích (Ảnh minh họa)
Không có duyên với “sách vở”
Biết kiếm tiền từ khi còn học cấp 3, quen biết rộng và cực kì ghét ngồi một chỗ, Bảo Khanh (lớp 12 trường THPT Nguyễn Du, Q10) đã thi trượt ĐH Ngân Hàng và ĐH Kinh tế - Luật. Khanh cho biết, anh chàng đã biết trước kết quả này và không bao giờ hối hận, bởi 2 trường đó là mơ ước của… gia đình Khanh, không phải là mục tiêu mà cậu bạn muốn hướng tới.
“Không cần học đại học, mình vẫn tự nuôi sống được bản thân. Mình tin đó là lựa chọn sai lầm. Mình biết rõ mình không có duyên với sách vở. Sau lần thi đại học này, mình sẽ đi du lịch vài ngày và kiếm thêm một công việc part-time nữa. Gia đình mình rồi sẽ hiểu. Tháng tới, mình sẽ tìm một trường Cao đẳng để học ngành mình thích” – Bảo Khanh cho biết.
Chọn một ngành như du lịch chẳng hạn cũng thú vị lắm đấy
(Ảnh minh họa)
Lời kết(Ảnh minh họa)
Khi bạn không có bất kì mục tiêu nào để theo đuổi và không nghĩ đến tương lai, thì trượt đại học là một việc rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu bạn chưa thật sự may mắn khi không đủ điểm vào trường ĐH mong muốn trong kỳ thi vừa qua, đừng vội oán trách bản thân nhé. Vì 3 nhân vật trên đã “cảm ơn số phận” cho họ thi trượt, để họ nhận ra nhiều điều. Trượt nguyện vọng 1 có khi lại là một bước ngoặt để bạn đi theo một hướng khác, cuộc đời bạn biết đâu lại tươi sáng hơn đấy!
(Theo Đất việt)
Link to full article
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét