Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

“Chim đã không đưa thư”!

Ngày Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết “Chim đã không đưa thư”!
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Không khí “sôi sục” từ Bình Nhưỡng hiện nay khác với những hình ảnh tươi cười của ông Kim Jong Un tháng trước khi tiếp cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman cùng vài cầu thủ đội bóng rổ huyền thoại Harlem.



Những đầu tư cho chuyến fam trip (làm quen quảng bá) Triều Tiên của ngôi sao bóng rổ này, đúng ra là cho chiến dịch “ngoại giao bóng rổ” của ông Kim Jong Un, mà cao điểm là những lúc cùng ngồi chung với Rodman trên khán đài sân bóng rổ hay bên bàn tiệc..., xem ra không có được tiếng vọng cần thiết ở Washington.

Đúng là Triều Tiên không được, trên bề nổi, xem là ưu tiên ở Bộ Ngoại giao Mỹ. Hôm 24-1, trước tiểu ban đối ngoại Thượng viện, ứng viên ngoại trưởng John Kerry, khi trình bày chính sách đối ngoại, chỉ nhắc đến Triều Tiên vỏn vẹn qua vài chữ trong câu: “Chính sách đối ngoại của chúng ta còn được xác định bởi những vấn đề...(như) ... quảng bá tự do và dân chủ từ châu Phi cho đến châu Mỹ hoặc cất tiếng nói cho các tù nhân trong lao tù ở Bắc Triều Tiên...”!

Thành ra, việc Dennis Rodman sang thăm rồi về Mỹ làm “chim đưa thư” được kỳ vọng rất nhiều: Dennis Rodman kể trên truyền hình ABC: “Ông ấy muốn ông Obama làm một việc đó là gọi điện thoại cho ông ấy. Ông ấy nói với tôi: Dennis, nếu có thể được, hãy nói rằng tôi không muốn chiến tranh. Tôi không muốn chiến tranh”.

Thế nhưng, chim Rodman đã không thể đưa thư đến Nhà Trắng! Hôm 5-3, Ngoại trưởng John Kerry, khi được hỏi nghĩ gì về Dennis Rodman và chuyến đi Bình Nhưỡng của anh ta, đã trả lời: “Dennis Rodman từng là một cầu thủ bóng rổ lớn, còn có là một nhà ngoại giao hay không?... Anh ta chỉ là một cầu thủ bóng rổ lớn mà thôi. Thôi, dừng ở đó nhé!”.

Câu trả lời của ông Kerry dẫu sao cũng là lịch sự. Câu trả lời của quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell trước đó một hôm lại là vô cùng xúc phạm!

Trưa thứ hai 4-3, tại cuộc họp báo hằng ngày ở Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhà báo lại nêu câu hỏi: “Chúng ta đã nghe Rodman nói thêm, đặc biệt về việc ông Kim Jong Un muốn Tổng thống Obama nhấc điện thoại lên. Bộ ngoại giao có ý muốn tận dụng cơ hội này để thử tìm cách tiếp xúc với Triều Tiên vào lúc này hay không?”.

Ventrell lật ngửa bài: “Chúng tôi có những kênh liên lạc trực tiếp với CHDCND Triều Tiên. Họ thừa biết làm gì để tiếp xúc với chúng tôi. Thay vì tốn tiền tổ chức những sự kiện thể thao đó, họ nên tập trung cho dân chúng họ có đủ cơm ăn áo mặc, và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình. Thẳng thắn mà nói, (trò) mồm mép đó cùng những hình nhân đóng thế như vậy chẳng có ý nghĩa gì!”.

Bị các nhà báo cứ truy hỏi tại sao lại không gặp Dennis Rodman tìm hiểu thêm ông Kim Jong Un muốn gì, quyền phát ngôn viên Ventrell “buột miệng”: “Chị (nhà báo) Elise này, điều mà chúng tôi đang tập trung chú ý là đưa Triều Tiên về với các nghĩa vụ quốc tế của mình. Thế nhưng, điều chúng tôi nhìn thấy được từ nơi người thanh niên này lên cầm quyền... nhà lãnh đạo Triều Tiên... là những hành động khiêu khích...”.

Gọi ông Kim Jong Un là “người thanh niên ấy” quả là xưa nay mới có một! Ba ngày sau vụ “phạm thượng” của quyền phát ngôn viên Ventrell, Bình Nhưỡng có la làng hủy hiệp định đình chiến, đòi bấm nút... cũng là dễ hiểu!

Công nhân đi làm, tướng lĩnh đi đánh golf


Dù Bình Nhưỡng và Seoul đều leo thang trong cuộc chiến ngôn từ suốt một tuần qua, song các quan sát tại biên giới hai miền vẫn chưa thấy có động thái bất thường nào. Hiện hai bên vẫn còn duy trì đường dây nóng của giới quân sự và không quân. 

Bình Nhưỡng hiện vẫn cho 700-800 công nhân Hàn Quốc đi qua biên giới hằng ngày để làm việc tại khu công nghiệp chung - một trong những nguồn thu quan trọng của Bình Nhưỡng. Các nguồn tin nói hiệp ước ngừng bắn đã nhiều lần bị Bình Nhưỡng tuyên bố hủy bỏ trong những năm 1990 khi ông Kim Jong Il, cha của ông Kim Jong Un, còn tại nhiệm. 

Trong khi đó giới tướng lĩnh Hàn Quốc dường như vẫn tỏ ra bình thản. Trong cuộc họp nội các hôm 11-3, Tổng thống Park Geun Hye đã chỉ trích nặng nề và cho điều tra thông tin về một loạt tướng lĩnh cao cấp vì đã đi đánh golf ở Seoul cuối tuần qua, giữa lúc khủng hoảng đang leo thang với Bình Nhưỡng. Báo New York Times trích lời ông Kim Min Seok, người phát ngôn Bộ quốc phòng, thừa nhận có một số tướng lĩnh chơi golf nhưng nói rằng đây không phải là những nhân vật nắm các vị trí then chốt.

THANH TUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét