Ngày Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Khi tinh thần dân tộc đi vắng…?
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Trong thời buổi kinh tế thị trường, Việt Nam luôn mở cửa chào đón sự giao thương hợp tác kinh tế với tất cả các nước. Thế nên việc hàng hóa Trung Quốc và các nước khác tràn ngập khắp thị trường nước ta cũng không có gì quá khó hiểu. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, phương châm của chúng ta là “mở cửa” chứ không phải “thả cửa”, vẫn biết có nhiều những lợi ích thiết thực từ việc buôn bán, trao đổi hàng hóa trên nhưng đáng tiếc thay, một số người lại chỉ vì những món lợi nhỏ, cá nhân làm cho mờ mắt mà sẵn sàng nhắm mắt đưa chân, quên mất cả lợi ích quốc gia, dân tộc.
Nói như thế không có nghĩa là quy chụp hay bài trừ, tẩy chay hàng hóa của nước nào, nhưng một số sự việc mới đây được báo giới phanh phui cho thấy người Việt đã và đang trực tiếp hay gián tiếp biến mình thành những “con ngựa thành Troy” cho thiên hạ. Hết Wechat, lồng đèn, bản đồ “lưỡi bò” nay lại đến sách giáo dục in cờ Trung Quốc… không biết tương lai sau này sẽ là gì nữa? Chỉ mới điểm qua một số sự việc tiêu biểu thôi cũng khiến người đọc giật mình, đặt câu hỏi: phải chăng tinh thần dân tộc đã đi vắng? Nên mới xảy ra tình trạng “cõng rắn cắn gà nhà” như hiện nay.
Trang 16 cuốn sách "Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ" của Nhà xuất bản Dân Trí đăng cờ của Trung Quốc
Trong khi người dân cả nước vẫn còn chưa hoàn hồn sau sự việc một em nhỏ 5 tuổi phát hiện cuốn sách dành cho học sinh lớp 1 với nhan đề Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ của Nhà xuất bản Dân Trí có in cờ Trung Quốc, thì sáng nay (7/3) trên khắp các phương tiện truyền thông báo chí lại xuất hiện thêm một cuốn sách nữa do tác giả người Việt Nam biên soạn dạy tiếng Việt cho trẻ em cũng lại in cờ Trung Quốc.
Câu chuyện về việc phát hành sách dễ dãi, cẩu thả vẫn còn chưa có hồi kết, khi vẫn còn những cuốn sách như: Bé tô màu nói về phương tiện giao thông của Nhà xuất bản Thời đại có in hình xe cứu hỏa nhưng cái lạ ở đây là số điện thoại vẽ trên xe là “119”, đây thực chất là số điện thoại cứu hỏa của Trung Quốc, còn số 114 mới là của Việt Nam.
Trang sách dạy các em học chữ "C" (trong cuốn Bé làm quen với chữ cái) có in lá cờ của Trung Quốc.
Sự việc này một lần nữa dấy lên làn sóng phẫn nộ, bức xúc, thử hỏi tương lai thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đi về đâu, khi vẫn còn đó những người thiếu trách nhiệm, cẩu thả, chạy theo lợi nhuận mà quên đi trách nhiệm của mình với tương lai con trẻ. Nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh việc chê trách những người phê duyệt, biên tập sách thì cũng phải đặt ra câu hỏi Việt Nam có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ vậy mà lại không thể tự tay biên soạn ra cuốn sách cho trẻ mầm non hay sao mà phải đi nhập khẩu, để rồi bị đẩy vào tình huống tréo ngoe này.
Cuốn sách Bé tô màu nói về phương tiện giao thông của Nhà xuất bản Thời đại có in hình xe cứu hỏa trên xe là số “119”, đây là số cứu hỏa của Trung Quốc, còn số 114 mới là của Việt Nam
Trẻ em là thế hệ măng non, trong sáng như trang giấy trắng và cha mẹ, thầy cô là những người khắc họa những nét vẽ đầu đời. Vậy nên nếu giáo dục yếu kém chắc chắc sẽ tổn hại đến cả một thế hệ mai sau, những chủ nhân tương lai của đất nước. Một loạt sự cố của các ấn phẩm mới đây của ngành xuất bản có thật chỉ là do “vô tình”, hay vì một lý do nào khác? Nếu nói là vô tình vậy tại sao lại có sự trùng lặp liên tiếp như thế. Đề nghị, Bộ Giáo dục và các cấp chính quyền cần phải sớm vào cuộc để làm rõ sai phạm và có hình thức xử phạt nghiêm ngặt để thức tỉnh cái tâm, tình dân tộc của những người dù không đứng trên bục giảng, nhưng cũng đã và đang làm cái nghề mang tên “trồng người”.
Bạch Dương / Thủ tướng Chính phủ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét