Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Sai một ly, đi… cả một thế hệ

Ngày Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Sai một ly, đi… cả một thế hệ
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!



Rất nhiều người Việt Nam đã ngỡ ngàng, bức xúc khi biết mình bị “lừa” vì đã lỡ mua, sử dụng, những món quà “nhỏ” nhưng chứa đựng âm mưu vô cùng thâm độc về chủ quyền có nguồn gốc, xuất xứ từ người bạn hàng xóm Trung Quốc. Giờ lại càng giật mình sửng sốt hơn khi hay tin những cuốn sách giáo dục, các website trong nước lại “vô tình” truyền bá những thông tin, hình ảnh về Trung Quốc.
“Sao lá cờ trong sách này không giống cờ nước mình?”, đó là câu hỏi ngây thơ đến nhói lòng của một em bé 5 tuổi, sau khi đọc cuốn sách dành cho học sinh lớp 1 với nhan đề Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ của Nhà xuất bản Dân Trí có in cờ Trung Quốc. Vậy mà khi PV trao đổi trực tiếp với bà Bùi Thị Hương – Giám đốc NXB Dân Trí lại nhận được câu trả lời như tạt gáo nước lạnh vào mặt, coi đó là chuyện hoàn toàn bình thường: “Hình ảnh trong sách là trường của Trung Quốc thì phải treo cờ Trung Quốc chứ không thể treo cờ Việt Nam được. Tôi thấy nội dung và hình ảnh rất bình thường, không có gì nặng nề”.
“Sao cổng trường cắm cờ Trung Quốc?
Sai một ly đi cả một thế hệ
Buồn thay, cho người công tác trong lĩnh vực in ấn xuất bản, ra những sản phẩm mang tầm vóc trí tuệ con người lại phát ngôn những lời “vô tình” như thế, thử hỏi rồi đây tương lại con trẻ Việt Nam, những búp măng non của tổ quốc sẽ đi về đâu? Rõ ràng, chúng ta đã quá am hiểu những chiêu thức thâm độc của anh bạn hàng xóm Trung Quốc. Lá cờ nhỏ tưởng chừng đơn giản thôi nhưng hệ quả lại vô cùng nghiêm trọng. Có câu “sai một ly, đi một dặm”, điều gì sẽ xảy ra nếu sự việc trên không được phát giác kịp thời, lá cờ Trung Quốc kia sẽ ngấm dần vào suy nghĩ của các em, sau này lớn lên các em còn muốn bảo vệ đất nước nữa không khi cổng trường em lại cắm cờ Trung Quốc. Vậy “vô tình” chúng ta đã đầu độc cả một thế hệ con trẻ của đất nước.
Thật mừng khi chiều nay 05/3, Nhà xuất bản Dân Trí đã ra quyết định thu hồi và sửa chữa sai sót trong cuốn sách trên. Vẫn biết để xảy ra những sai xót trên chủ yếu do khâu kiểm duyệt nội dung chưa cẩn thận và chặt chẽ. Thế nhưng nhưng dù vì bất cứ lý do gì thì đây cũng là hành động không thể chấp nhận được. Vì từ chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi, các em đã được biết và học về hình ảnh đất nước, con người, lá cờ của tổ quốc, rằng ngôi trường của em thì hiển nhiên phải cắm cờ Việt Nam, chứ không thể nào “nhầm lẫn” cắm cờ nước khác được.
Xét về tâm lý, ở lứa tuổi này các em rất nhạy cảm, thế nên những hình ảnh quen thuộc dù nhỏ thôi cũng in sâu trong trí nhớ các em tới khi lớn và trưởng thành. Vậy nên, đã biết sai thì phải sửa, cuốn sách trên cần phải được chỉnh sửa sao cho đúng, cho trẻ em Việt Nam hiểu rằng: cờ Tổ quốc chỉ có một mà thôi. Những nội dung gì thuộc về đất nước, về Tổ quốc bắt buộc phải chính xác chứ không phải là chuyện cổ tích mà tưởng tượng, hư cấu được.
Câu chuyện về “sách giáo dục in cờ Trung Quốc” ngay lập tức khiến tôi liên tưởng đến sự việc một năm về trước “biển Đà Nẵng bị giới thiệu là “China Beach”. Đây là một sai xót vô cùng nghiêm trọng của trang web lữ hành Việt Nam, thử hỏi nếu sự việc trên không được phát hiện kịp thời, thì có phải tất cả những hành khách nước ngoài khi đến với biển Đà Nẵng và đọc dòng chữ trên họ nghĩ gì? chắc chắn là họ sẽ hiểu nhầm đây là “biển của Trung Quốc” rồi.
Sống bên cạnh người hàng xóm lắm mưu nhiều kế như Trung Quốc mỗi người Việt luôn tự nhắc nhở mình phải nhớ câu “cảnh giác với Trung Quốc không bao giờ thừa”. Thế nhưng người Việt lại đang “vô tình” tạo  ra những sai lầm khi đăng tải, in ấn những thông tin dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Thiết nghĩ, mỗi người Việt ngoài việc cảnh giác với Trung Quốc thì cũng cần cân nhắc, kỹ càng mỗi khi làm việc gì liên quan đến vấn đề tổ quốc.
Bạch Dương
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét