Ngày Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Đừng để dân nói: Có cái chợ “hóa chất” mà cũng không dẹp nổi!
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Chợ Kim Biên từ lâu đã được bà con tiểu thương, người dân TP.HCM và vùng lân cận goị với cái tên là chợ “hóa chất”. Bởi nơi đây cung cấp tất cả các mặt hàng từ chất tạo mùi, tẩy rửa đến các loại gia vị làm thực phẩm “thơm ngon”, để được lâu ngày, kể cả chất nổ. Nói chung bất cứ thứ gì liên quan đến hóa chất, những món hàng mà trên thị trường cấm sử dụng thì chợ Kim Biên đều bán đầy đủ. Điều đáng nói là, dù cơ quan chức năng biết đây là nơi đầu mối, buôn bán hàng cấm nhưng vẫn không có dẹp bỏ!
Tọa lạc tại P.13, Q.5, TP.HCM, hằng ngày chợ Kim Biên đón khoảng 1 nghìn lượt khách hàng đến mua hóa chất. Chợ có khoảng 50 tiểu thương và mỗi cửa tiệm bán sỉ, lẻ trên 40 loại hóa chất công nghiệp – thực phẩm, hương liệu các loại. Đến nơi đây, người ta dễ dàng mua các mặt hàng cấm với giá rẻ, số lượng lớn mà chủ cửa hàng không bao giờ hỏi vặn vẹo; chỉ cần người mua có nhu cầu thì tiểu thương sẽ bán ngay.
Phụ gia được bày bán tràn lan tại chợ Kim Biên quận 5 TPHCM.
Anh T.Tùng, chủ một sạp hóa chất cho biết: “Ước tính, một ngày cửa hàng bán được khoảng 50 lít hóa chất và 2,3 chục ký bột phẩm màu, gia vị các loại. Đa phần là bỏ sỉ cho các tỉnh, thành phố. Ngày thường thì bán lai rai, ngày cuối tuần mới bán được nhiều gấp đôi, gấp ba. Bán vậy mới có lời chứ mấy hàng này rẻ rề, bán ít không đủ tiền đóng thuế…”. Nếu tính như vậy thì trung bình một ngày chợ này cho ra thị trường khoảng 2.500 lít hóa chất và cả trăm ký “gia vị thịt”. Có đáng sợ không khi mà, lượng lớn hóa chất kinh khủng đó lại được chính con người tiêu thụ? Chẳng lẽ bây giờ con người ta lại chuyển sang ăn “hóa chất” để sống sao???
Chợ Kim Biên quận 5.
Ai cũng biết, chỉ cần nghe món ăn nào đó làm bằng “hóa chất” thì biết đó là thực phẩm độc hại rồi. Nó không những ảnh hưởng đến sức khỏe, làm con người ăn phải phát sinh nhiều bệnh mà nó còn là thủ phạm giết người một cách âm thầm, lặng lẽ nhất. Hóa chất chính là một trong những thứ độc hại làm cho con người ta mắc bệnh ung thư. Chính vì sợ bị ung thư nên nhiều người không bao giờ đụng đến hàng hóa chất. Vậy mà những tiểu thương kinh doanh hóa chất tại chợ Kim Biên lại buôn bán những thứ này để trục lợi; vì đồng tiền đã quên đi sức khỏe của cộng đồng!
Hương liệu hóa chất được bày bán tràn lan tại chợ Kim Biên quận 5.
Vì tính nguy hại của hàng loạt loại hóa chất được tuồn ra từ chợ này, rất nhiều lần, đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi thị sát và đề xuất nhiều biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Song đến nay chợ Kim Biên vẫn “ngày một phát triển”.
Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát chợ Kim Biên.
Người bán làm sai thì đáng ra quản lý chợ và cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương phải đứng ra dẹp bỏ những tiểu thương kinh doanh trái phép như thế này mới phải. Còn đằng này, những người có thẩm quyền lại không tập trung giải quyết. Trong nhiều cuộc họp Hội đồng nhân dân TP.HCM, có rất nhiều đại biểu đã trình bày vấn đề nóng này để tìm biện pháp xử lý. Thế nhưng hơn 2 năm trôi qua, kể từ ngày hàng loạt các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được phanh phui như: hóa chất làm lòng lợn thối trở thành tươi ngon; chất khí đá giúp trái cây chín nhanh, lâu thối rồi hóa chất nấu nước dùng ngon, ngọt nước… đến nay cơ quan có thẩm quyền vẫn để yên mọi chuyện.
Minh họa: A.DŨNG
Điều đáng nói là mỗi khi báo chí tìm đến cơ quan chức năng để phỏng vấn thì nơi này đẩy trách nhiệm cho nơi kia; đa phần cán bộ đều bảo “khó” giải quyết! Trong khi hóa chất độc hại, thậm chí chất gây nổ mua bán dễ dàng công khai đầy chợ Kim Biên, cơ quan chức năng biết rõ nhưng không thể quản lý được là như thế nào? Tại sao có chức, có thẩm quyền trong tay mà nói “khó” thì ai mới là người “dễ” giải quyết?
Thử hỏi, cơ quan chức năng quận 5 đã thật sự làm việc tận tâm, hết sức của mình chưa? Có cái chợ kinh doanh trái phép thôi mà không dẹp được thì cán bộ – Chủ tịch UBND Q.5 có xứng đáng với chức vụ, quyền hạn mà dân đã bầu cử không? Lúc nào các vị cũng bảo nhiều công, lắm việc phải giải quyết vậy mà cái sự việc sai trái, trơ trơ trước mắt mà không giải quyết xong thì thử hỏi các vị sẽ làm thêm được việc gì “trọng đại” hơn? Cầm quyền, giữ chức và nghĩa vụ trong tay, đừng bao giờ để dân phải nói rằng: có cái chợ “hóa chất” mà Nhà nước cũng không dẹp nổi. Đừng bao giờ để sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của các vị làm ảnh hưởng đến gương mặt Nhà nước Việt Nam và là cơ hội để thế lực thù địch, chống phá Nhà nước vịn vào cái sai sót này để thừa cơ hội, kích động lòng dân…!
Bạn đọc Thanh Trúc
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)
Nguồn: Thủ tướng Chính phủ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét