Ngày Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Đừng vô tình “đặt bút ký nhận Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Quốc”
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Sống ngay bên cạnh người láng giềng luôn mang dã tâm nuốt trọn biển Đông, người Việt Nam cần tự nhắc nhở mình “cảnh giác với Trung Quốc không bao giờ thừa”. Đừng ngây thơ biến mình thành những con cừu non khi vô tình mua, sử dụng những món hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, để rồi ngỡ ngàng khi hay tin mình đã vô tình đặt bút ký nhận Trường Sa, Hoàng Sa là của “Trung Quốc”.
Thực tế, chỉ nhẩm sơ qua từ đầu năm đến nay cũng đã có tới 5 sự việc được phát giác, chỉ mới hôm qua thôi, Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Đà Nẵng đã tịch thu gần 500 cuốn sổ và lịch nguồn gốc Đài Loan (Trung Quốc) được công ty Trách nhiệm hữu hạn TCIE nhập về làm quà tặng nhân viên, điều đáng nói là trong mỗi cuốn lịch và sổ tay này đều có in rất rõ bản đồ tất cả các nước Đông Nam Á nhưng lại không hề có sự hiện diện hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.Hẳn chúng ta còn chưa quên câu chuyện Vietinbank Ninh Bình tri ân khách hàng trong và ngoài nước bằng quả địa cầu (Trung Quốc) đăng tải những thông tin xuyên tạc về chủ quyền hai quần đảo nước ta. Rồi đến những cái lồng đèn đỏ suýt nữa đã vẽ thành bản đồ “Tam Sa” sâu trong lòng đất Việt vì một chút thị hiếu “ngây thơ”… Hoặc ứng dụng “WeChat” hấp dẫn trên điện thoại “thông minh” cho phép người dùng chat miễn phí bằng video, âm thanh hoặc văn bản… do một hãng phần mềm láng giềng sản xuất, cài sẵn bản đồ “lưỡi bò”, người dùng cứ cắm đầu cắm cổ sử dụng tức là đã vô tình thừa nhận “cái lưỡi bò made in China”…
Cảnh giác với âm mưu thâm độc từ hàng hóa Trung Quốc
Sẽ còn nữa những cám dỗ tương tự, nhất là khi đang quen với những tiện nghi của một nền kinh đầy ưu đãi, của một sự giao thương mở cửa mọi bề, từ hàng hóa tiêu dùng đến văn hóa phẩm lấp đầy chương trình mấy mươi kênh truyền hình lớn nhỏ từ ngày này qua ngày khác! Từ cái chậu bông cũng có bản đồ chữ “S” song lại thiếu Hoàng Sa và Trường Sa, như một sự tự chối bỏ… cho đến những thước pháo đủ loại tưởng chừng “vui xuân” như thiên hạ kế bên, song nếu không tỉnh táo sẽ khó mà phân biệt được đâu là tiếng pháo, đâu là tiếng súng trận!
Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam là sự thật không thể chối cãi, thế nhưng với dã tâm biến biển Đông thành ao nhà, Trung Quốc đã không ngừng gây hấn khiêu khích trên khu vực thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam với hai quần đảo. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng được mệnh danh là bậc thầy xảo ngôn khi tích cực sử dụng triệt để các phương tiện truyền thông để đăng tải những bài viết với luận điệu xuyên tạc của kẻ “vừa ăn cắp vừa la làng”. Âm mưu đó còn thâm độc hơn khi Trung Quốc liên tục ngầm đưa vấn đề chủ quyền biển đảo vào hàng hóa, rồi đem bán ra thị trường, thặt oái oăm khi người sử dụng không ai khác lại chính là người Việt mình.
Thật may, khi tất cả những sự việc trên đều được phát giác kịp thời và đã có phương hướng xử lý triệt để. Nhưng biết đâu đấy trong các ngõ ngách của xã hội này, hàng hóa Trung Quốc vẫn như những con sâu nhọt len lỏi vào từng ngõ ngách, con hẻm của nước ta. Do đó, sẽ không bao giờ là thừa khi nói chuyện cảnh giác với người bạn hàng xóm với ngoại hình to xác luôn đi kèm với âm mưu của mình.
Bạch Dương
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)
Nguồn: Thủ tướng Chính phủ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét