Ngày Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Những viên đá tảng dưới chân cột đình
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Đá 3 trận, thua 1, thắng 1, hòa 1, đứng thứ 3/4 chung cuộc - đấy là một kết quả tương đối coi được của đội tuyển bóng đá Việt Nam (ĐTVN) tại một giải đấu mang ý nghĩa tập huấn như VFF Cup vừa kết thúc. Nhưng vẫn còn những cái chưa được nằm ở sự bốc hỏa không đáng có của nhiều cái tên gạo cội, và cả những ngờ ngợ về một ĐT liệu có trọng sạch như những gì người ta hy vọng, gửi gắm hay không?
Những cái đầu bốc hỏa
Khách quan mà nói, ĐTVN đã chơi tốt dần lên sau từng trận đấu: từ một ĐT èo uột, dễ bị bắt bài trong trận ra quân thua Turkmenistan 0-1 đến một ĐT mới chỉ thể hiện được những phẩm chất cá nhân trong trận thắng Lào 4-0 và một ĐT thi đấu máu lửa, có nét trong trận cuối hòa U.23 Hàn Quốc 1-1. Ở giai đoạn tập huấn này thì cái trạng thái “tốt dần đều” như thế khiến người ta tin rằng chúng ta sẽ còn tốt nữa, và sẽ tốt nhất vào đúng thời điểm phát súng lệnh của AFF Cup rền vang.
Bên cạnh đó, ngoại trừ những cầu thủ chấn thương không thể ra sân, hoặc chỉ có thể ra sân một cách ít ỏi như Công Vinh, Minh Đức, Tấn Tài… tất cả những gương mặt còn lại đều đã được tạo điều kiện thử lửa. Và từ sự thử lửa ấy, ai yếu, ai mạnh, nếu yếu thì yếu ở đâu, cần khắc phục như thế nào đều đã được BHL nhìn nhận rõ. Thế nên cơ trưởng Phan Thanh Hùng có lý khi nói rằng ông hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện từ giải đấu này.
Tuy nhiên bên cạnh những cái được lại có cả những cái chưa được mà thoạt nhìn thì tưởng là “những cái cỏn con”, song kỳ thực “những cái cỏn con” như thế chẳng khác gì viên đá tảng đặt dưới chân cột đình. Những viên đá tảng như thế mà tiếp tục lung lay thì không chỉ cái cột đình, mà cả cái đình đều có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Những “viên đá tảng” nguy hiểm ấy nằm ở đâu? Nó nằm ở những cái đầu nóng được phát tác bằng những hành động nóng của nhiều cầu thủ.
Từ một Trọng Hoàng với hơn một tình huống lao cả gầm giày vào chân đối thủ trong trận ra quân đến một Nguyễn Việt Thắng mà khi bị thay ra sân trong trận cuối cùng đã vùng vằng hục hặc tới mức không thèm bắt tay HLV trưởng trong trận đấu cuối cùng, tất cả khiến người ta phải đặt câu hỏi: chỉ là một giải đấu giao hữu, tại sao hai cầu thủ này lại cay cú ăn thua tới mức đánh mất đi sự lạnh lùng cần phải có của một người đang khoác trên mình màu cờ sắc áo QG?
![]() |
| ĐTVN hậu VFF Cup: Chỉnh cái chân hay chỉnh cái đầu? Ảnh: Quang Minh. |
Ở đây, bất luận là vì lý do gì thì những cái đầu nóng, thiếu khôn ngoan như của Trọng Hoàng, Việt Thắng cũng cần phải được căn chỉnh ngay lập tức. Và nếu tự thân các cầu thủ này không có khả năng tự căn chỉnh thì BHL buộc phải có những biện pháp giáo dục mạnh tay.
Những dấu hỏi niềm tin
Vẫn liên quan tới chuyện của những “cái đầu”, Báo CAND đã từng phân tích rất kỹ cách chơi bóng kỳ lạ của thủ thành Bùi Tấn Trường trong trận ra quân – một Tấn Trường thường xuyên xử lý bóng bằng chân (thay vì bằng tay) trong những tình huống 5 ăn 5 thua; một Tấn Trường lóng ngóng tới mức không thể cắt nghĩa trong những pha ra vào – và cuối cùng là một Tấn Trường đã chuyền thẳng bóng vào chân tiền đạo đối phương, khiến đội nhà thua bàn duy nhất.
Ở đây chúng tôi muốn nói thêm một chi tiết mà không phải ai cũng biết, đó là ngay sau khi hiệp 1 trận Việt Nam – Turkmenistan khép lại đã có những cú điện thoại hỏa tốc của những nhân vật có trách nhiệm với nền bóng đá từ Hà Nội vào TP HCM cho ông TTK VFF Ngô Lê Bằng, thể hiện sự choáng váng với cách bắt bóng của Tấn Trường. Và ở những cuộc điện thoại hỏa tốc này, những người có trách nhiệm đã không quên “nhắc ông TTK về những vết gợn mà Tấn Trường từng tạo ra, đặc biệt là việc anh đã bị chính CLB Sài Gòn Xuân Thành của mình nghi ngờ về thái độ chơi bóng trong nhiều trận đấu tại V.League mùa giải vừa rồi.
Nói điều này để thấy chính những người trong cuộc cũng đã mất ít nhiều niềm tin về các cầu thủ, và chính thuyền trưởng Phan Thanh Hùng trong một cuộc trao đổi với báo chí cũng thừa nhận rằng vị trí thủ môn đang là chỗ mà ông lo lắng, bất an nhiều nhất.
Rõ ràng đã có những vấn đề hậu VFF Cup cần phải được giải quyết ngay lập tức. Bởi như đã nói, những vấn đề ấy giống như những viên đá tảng kê dưới chân cột đình. Đá tảng mà cứ lung lay, bất ổn thì cột đình (và cả cái đình) có thể đổ sụp tới mức không ai tưởng tượng, hình dung được
Theo CAND Online

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét