Ngày Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Chỉ còn một con đường: Thắng để đi tiếp
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
(CATP) Hòa Myanmar 1-1 trong ngày ra quân, Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) rơi vào thế khó. Do đó, chiều tối nay (27-11) gặp đối thủ khó chịu Philippines, thầy trò ông Phan Thanh Hùng không còn con đường nào khác là phải thắng đối thủ mới có thể giành quyền đi tiếp. Có thể nói, ở những kỳ AFF Cup trước, Philippines không phải là đối thủ xứng tầm với Việt Nam, nhưng sau trào lưu sử dụng cầu thủ nhập tịch, họ hiện là một đối thủ đáng gờm với tất cả các đội bóng trong khu vực. Cần nhớ rằng, hai năm trước, chính Philippines đã đánh bại Việt Nam 2-0 ngay tại chảo lửa Mỹ Đình và họ đã lọt vào bán kết giải đấu đó. Do vậy, chiều nay, đoàn quân áo đỏ Việt Nam không thể khinh suất trước đối thủ mà phải có cái đầu lạnh và đôi chân cứng mới trả nợ sòng phẳng trước Philippines.
HLV Phan Thanh Hùng tự tin sẽ giành chiến thắng chiều nay trước Philippines
Trận hòa Myanmar cũng đã gây ra tổn thất lớn cho ĐTVN khi hai hậu vệ cánh Văn Phong và Âu Văn Hoàn bị chấn thương nặng. Hậu vệ người Khánh Hòa bị đau xương sườn, đau vùng ngực phải ngồi ngoài ít nhất hai tuần. Trong khi đó hậu vệ cánh phải Văn Hoàn bị giãn dây chằng gối phải nghỉ ít nhất một tuần mới có thể thi đấu. Mất hai vị trí chính thức này, ông Hùng buộc phải sử dụng những hậu vệ dự bị như Đình Đồng, Hồng Tiến và Văn Biển để khỏa lấp chỗ trống. Ngoài ra, tiền vệ con thoi Nguyên Sa vẫn đang bị sốt siêu vi, anh đã nghỉ tập trên đất Thái để dưỡng thương ở khách sạn, do đó khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Một nỗi lo lớn hơn nữa là tiền vệ không phổi Trọng Hoàng đang bị chấn thương nhẹ nên anh khó lòng thi đấu với 100% phong độ của mình.
Tình trạng chấn thương đang đe dọa ĐTVN. Tuy nhiên, thuyền trưởng Phan Thanh Hùng vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Mất điểm trước Myanmar là do hàng thủ thi đấu mất tập trung, một số cầu thủ chơi dưới phong độ. Do vậy, chúng tôi quyết tâm phải thắng Philippines ở trận đấu này. Chúng tôi đã nghiên cứu Philippines và chỉ thấy họ có thể hình cao to mà thôi. Riêng chiến thuật của đối thủ không có gì đặc biệt. Vì thế, nếu các cầu thủ của tôi thi đấu đúng chiến thuật đề ra thì tôi nghĩ một chiến thắng sẽ đến với Việt Nam. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị phương án thi đấu dưới trời mưa để quyết tâm giành 3 điểm”. Philippines dù thua chủ nhà Thái Lan 1-2 trong ngày mở màn nhưng họ vẫn là một đối thủ rất khó chịu và nhiệm vụ đặt ra với ĐTVN là rất nặng nề. Chỉ còn một con đường thắng để đi tiếp, còn thua, ĐTVN sẽ khép lại cơ hội của mình.
Nguồn: www.congan.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét