Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Rau rẻ như bèo, nông dân phá đổ cho bò ăn

Ngày Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Rau rẻ như bèo, nông dân phá đổ cho bò ăn
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Rau rẻ như bèo, nông dân phá đổ cho bò ăn
Rau, đậu rớt giá thê thảm sau tết khiến hàng trăm hộ nông dân Quảng Ngãi ngậm ngùi phá đổ cho bò ăn. Gia súc ăn không hết họ cắt, cào đốt để nhường đất cho cây trồng khác với hy vọng vớt vát lại vốn đầu tư vụ rau tết.
Nông dân Quảng Ngãi ngậm ngùi trút bỏ 
đậu cô ve cho bò ăn vì giá cả rẻ mạt. Ảnh:Trí Tín. 
Những ngày sau tết Giáp Ngọ, về các địa phương ven dòng sông Trà Khúc, sông Vệ ở các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, TP Quảng Ngãi đến nơi đâu cũng nghe bà con nông dân than thở vì thu hoạch rau, đậu mang ra chợ bán "rẻ như cho".
Ông Trần Thanh Cảnh ở thôn Ân Phú, xã Tịnh An cho biết,Sau trận lũ lịch sử, vợ chồng ông Cảnh trồng 3 sào đậu cô ve đáp ứng nhu cầu thị trường dịp tết nhưng trái ra bị trễ nên còn 2/3 số đậu sau tết vẫn chưa thể bán được. Nếu như trước tết mỗi kg đậu cô ve bán có gí 15.000 đồng thế nhưng chỉ một tuần sau tết giá rau, đậu giảm xuống chỉ còn 1000 đồng.

"Đậu cô ve rẻ quá, thu hoạch chở đi bán không lại công lao động nên vợ chồng tôi đành gom về cho bò ăn hết khoảng 3 tạ (300 kg) rồi. Bò ăn không hết thì đành phá bỏ chịu lỗ nặng đợi khô gom lại đốt để nhường đất trồng cây đậu phộng, cây bắp thôi", ông Cảnh thở dài.

Theo giá thị trường hiện nay, mỗi kg dưa leo, xà lách thương lái mua trên đồng có giá 500 đồng, cải, đậu cô ve 1000 đồng...Vụ tết năm nay bà Nguyễn Thị Luận ở xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh tốn kém chi phí hơn 4 triệu đồng đầu tư giống, phân bón trồng 5 sào cải thế nhưng do rau cho thu hoạch muộn gặp giá rẻ nên đành ngậm ngùi chịu cảnh lỗ vốn.

Những ngày qua, máng bò của bà con nông dân 
ven sông Trà Khúc lúc nào cũng đầy rau, đậu.Ảnh:Trí Tín. 

"Vợ chồng tôi dậy sớm hì hục cắt cải ngoài đồng tốn nhiều công sức mới được gánh rau mang ra chợ bán chưa được 30.000 đồng. Số tiền ít ỏi này mua chưa được 2 tô bún thì rau rẻ mạt đến thế là cùng. Buồn quá, chồng tôi quyết định phá bỏ hết đồng rau cải để lấy đất trồng cây ớt hi vọng vớt vát vụ hoa màu tới", bà Luận buồn bã nói.

Giá rau sụt giảm mạnh khiến bà con nông dân ở các vựa rau qui mô lớn ở các xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng (TP Quảng Ngãi), Nghĩa Hà (huyện Tư Nghĩa), Tịnh Long, Tịnh An, Tịnh Châu (huyện Sơn Tịnh) chán nản bỏ mặc đồng rau chết già trên đồng hoặc phá bỏ cho bò, gà ăn. Chị Trần Thị An ở xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi mếu máo, nhiều hộ gia đình cho bò ăn rau nhiều quá mắc bệnh tiêu chảy nên giờ đây không dám cắt về cho ăn nữa.

Nói về nguyên nhân khiến giá rau, đậu sau tết giảm mạnh, ông Võ Việt Chính, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi lý giải, sau lũ lịch sử, bà con nông dân ở các vùng ven sông ồ ạt trồng rau, đậu các loại. Mặt khác ở các làng trồng hoa tết bị ngập lụt hư hại nặng, người dân cũng chuyển sang trồng rau, đậu dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Sau dịp tết, nhu cầu tiêu thụ rau, đậu giảm mạnh cũng là nguyên nhân chính khiến mặt hàng này rớt giá theo.

Trí Tín
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/hang-hoa/rau-re-nhu-beo-nong-dan-pha-do-cho-bo-an-2950504.html




























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét