Ngày Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Chẩn đoán ung thư bằng... máy tính xách tay (?!)
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
(CATP) Trong những ngày vừa qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bức xúc trước việc một nhóm người xưng danh công ty Yofoto (trụ sở 517 đường Bình Thành, khu phố 2, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân) mượn danh nghĩa khám bệnh từ thiện nhưng thực chất là để bán hàng đa cấp. Những “toa thuốc” có giá hàng triệu đồng được quảng bá như thuốc tiên, nhưng thực ra chỉ là thực phẩm chức năng.
Thời gian gần đây, nhiều người dân thị xã Tây Ninh và các địa phương lân cận được một nhóm người phát giấy mời có nội dung tham dự chương trình “Xây dựng vũ đài... cùng Yofoto”. Tuy nội dung là vậy nhưng khi đưa giấy mời, họ không quên kèm theo lời giới thiệu “thực chất đây là buổi khám, chẩn đoán bệnh miễn phí” và khuyến khích mọi người tham gia.
Tại trụ sở Hội chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh, “đoàn khám, chẩn đoán bệnh từ thiện” này gây bất ngờ cho nhiều người khi không có một bác sĩ hay y tá và cũng không có thiết bị, dụng cụ y tế nào, thay vào đó là chỉ có một nhóm 2 - 3 người. Người tự xưng là chuyên viên Hồng Mạc tên Lê Hồng Lý (theo giới thiệu trên cavisit) đứng ra khám, chẩn đoán bệnh cho các bệnh nhân. Người bệnh chỉ cần đưa mắt để chuyên viên Lý dùng một dụng cụ có tia sáng kết nối với máy tính xách tay rọi vào mắt từng người là có thể phát hiện ra hàng trăm thứ bệnh kể cả... ung thư (?!). Anh Nguyễn Văn K. (nhân viên một cơ quan hành chính tỉnh Tây Ninh) cho biết: “Tình cờ chứng kiến cảnh khám bệnh cho nhiều người, tui thấy lạ liền thắc mắc thì được vị chuyên viên này không ngớt lời giới thiệu về tính năng kỳ diệu của chiếc... laptop”.
Điều khá nực cười là bất cứ “bệnh nhân” nào khi khám xong cũng được “chuyên viên” Lê Hồng Lý phát cho một tờ giấy A4 ghi sẵn danh mục của gần 20 loại “thuốc”, bệnh nào thì dựa vào “toa thuốc” đó mà mua. Mỗi toa có giá tiền từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Có lẽ thấy “dễ làm ăn” nên ngày 8-12-2012, đoàn “khám bệnh từ thiện” này tiếp tục mượn trụ sở của Hội chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh để hoạt động. Tuy nhiên, do bị một số người phát hiện chất vấn nên buổi “khám bệnh từ thiện” kết thúc sớm hơn dự kiến.
Nguyễn Hà H.M (7 tuổi) bị sần sùi ửng đỏ do dị ứng, “chuyên viên” Lê Hồng Lý bảo cháu sắp chuyển sang... ung thư máu (?!), may mà được phát hiện kịp thời rồi kê luôn toa thuốc cho cháu hơn một triệu đồng.
Sau khi được kê toa và bán thuốc, nhiều người đối chiếu “toa thuốc” của cháu M. thì thấy các thành phần đều na ná giống nhau. Toa nào cũng có: Hải cẩu hoàn, Tảo xoắn linh chi, Viên nang cá mập Men gạo đỏ, viên nén vitamin C... Đưa cho chúng tôi xem “toa thuốc” của mình, nhiều người bức xúc: “Thôi thì nói đại là bán hàng đa cấp, đằng này mượn danh nghĩa khám bệnh, lấy cái chết ra hù dọa làm chúng tôi lo lắng. Bán thực phẩm chức năng mà cứ úp mở bảo đây là thuốc trị bệnh”. Không những thế, bà Nguyễn Thị N.A (50 tuổi) cho biết, mặc dù đang mắc bệnh tiểu đường nhưng họ kê luôn cho bà “toa thuốc” gần 5 triệu đồng, nhiều loại có thành phần glucose (đường) lên đến 75% (?!).
Liên hệ cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, chúng tôi được ông Lê Quang Trung (Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh) cho biết: “Ban đầu nhóm người trên mang giấy giới thiệu của công ty và giấy phép các sản phẩm do Bộ y tế cấp đến liên hệ với Hội chữ thập đỏ, với mong muốn được hoạt động từ thiện. Thấy đúng tiêu chí và chủ trương hoạt động nhân đạo, chúng tôi đồng ý để họ mượn hội trường để khám bệnh cho người dân. Tuy nhiên khi phát hiện ra nhóm người của công ty Yofoto có dấu hiệu bán hàng đa cấp, chúng tôi đã yêu cầu họ không được hoạt động trên địa bàn”. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết “đoàn từ thiện” này trước khi hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không hề xin bất cứ giấy phép nào của chính quyền địa phương. Nhiều người dân sau khi lỡ mua “thuốc” có ý định trả lại, nhưng liên hệ theo số điện thoại của “chuyên viên” Lý thì không được.
Màn lợi dụng danh nghĩa từ thiện, gạ gẫm dân nghèo để bán hàng đa cấp là bài học cho không riêng gì Hội chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh, mà còn nhiều cơ quan đơn vị khác. Thiết nghĩ, chính quyền tỉnh Tây Ninh cần kiên quyết xử lý các hiện tượng trên, đừng để bà con nghèo phải “tiền mất tật mang”.
Nguồn: www.congan.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét