Ngày Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết 'Bố mẹ lại yêu nhau rồi!"
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
![]() |
| Tỉnh giấc bé tò mò nghe bố mẹ nói chuyện (Hình minh họa) |
Câu nói lém lỉnh của cô 'công chúa' nhỏ khiến vợ chồng anh Hoàng sững sờ.
Vừa đi công tác một tuần về, bước vào nhà thấy vợ đang đứng nấu cơm trong bếp anh Hoàng lại gần vòng tay ôm qua eo vợ từ phía sau. Ai dè cô công chúa nhỏ nhìn thấy, lém lỉnh nói: “Lại yêu nhau rồi, con biết thừa, bố mẹ chuẩn bị có em bé chứ gì”. Nghe con nói anh chị sững sờ hết cả người. Một đứa bé mới 4 tuổi sao có thể nói ra được những câu như vậy.
Vừa không biết phải nói gì lại vừa cảm thấy xấu hổ, anh Hoàng vội đi đến bế con gái lên và nói: “Con gái lên phòng với bố nhé. Bố mua quà cho con đẹp lắm” rồi quay sang nháy mắt với vợ ý như muốn bảo “Yên tâm đi, để đấy anh lo”.
Lên đến phòng, mở vali, anh lấy ra cho con vài món đồ xinh xinh mua được trong chuyến đi công tác vừa rồi. Khỏi phải nói cô bé thích thú đến cỡ nào, vì bố mua toàn những đồ đẹp mà bé thích. Thấy con bé đang mải mê nâng lên và ngắm nghía món quà bố mua cho, anh ngôì xuống bên cạnh con, âu yếm hỏi:
- Con có thích không?
- Có, thích lắm ạ. – Con bé tít mắt trả lời.
- Vậy con có thích có thêm em bé không? – Anh dò hỏi
- Cũng vừa thích mà lại vừa không thích. – Con bé lưỡng lự.
- Sao lại vậy hả con?
- Con thích em bé vì có người chơi cùng với con nhưng không thích vì lại phải nhường đồ cho em bé.
Con bé nhìn bố trả lời với nét mặt nghiêm nghị khiến anh không khỏi bật cười, véo nhẹ mũi con một cái rồi dò hỏi tiếp:
- Bố cứ tưởng con thích có em bé lắm chứ. Khi nãy ở dưới bếp bố thấy con nhắc đến cơ mà.
- Thì con hay nghe bố mẹ nói với nhau như vậy mà.
Con bé trả lời một cách vô tư, mắt vẫn không rời khỏi những món đồ đáng yêu vừa nhận được. Thêm một lúc vừa chơi cùng con vừa lồng ghép câu chuyện vào dò hỏi anh phát hiện ra một bí mật “động trời”. Nói là “động trời” cũng phải thôi bởi nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cả anh và chị.
Chẳng là ngay từ nhỏ con bé đã rất quấn mẹ. Trước khi đi ngủ bao giờ cũng phải có mẹ nằm bên cạnh mới chịu yên. Vợ chồng anh chẳng còn cách nào khác là đành cho con ngủ chung một giường. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, anh chị phải chờ cho tới lúc con ngủ thật say rồi mới dám “làm gì thì làm”.
Cách đây khoảng một tháng, trong một lần hai vợ chồng đang say sưa “tâm sự” với nhau thì điện thoại của vợ kêu lên réo rắt. Anh vồ lấy, tắt vội đi. Nhìn vào điện thoại thấy dòng chữ nhắc nhở uống thuốc tránh thai của vợ, anh thắc mắc “Sao em lại để nhắc uống thuốc vào nửa đêm thế này?”. “Chắc con bạn tai quái của em lại trêu em đây mà”. Không nói thêm lời nào nữa, hai vợ chồng cất điện thoại đi và tiếp tục cuộc vui còn đang dang dở. Xong việc, khi đang chuẩn bị ngủ, vợ anh buột miệng nói: “Hay chúng mình có thêm bé nữa đi, Tít tồ cũng đã 4 tuổi rồi còn gì”. “Ý kiến của em cũng hay đấy”, anh liền hưởng ứng theo, hai vợ chồng đùa nhau một chút rồi chìm vào giấc ngủ. Thế là sau buổi hôm đó cứ mỗi lần muốn “yêu” anh lại ôm ghì lấy vợ rồi nói “Thêm bé nữa em nhỉ?”. Dần dà, câu nói ấy như một tín hiệu báo rằng “anh muốn…”.
Anh Hoàng không ngờ rằng cô công chúa nhỏ của anh lại nghe thấy được những điều ấy. Không chỉ có một lần mà nhiều lần nghe được như vậy rồi. Rất may buổi tối anh chị không thắp đèn ngủ nên phòng tối thui, con bé chẳng thấy được gì.
- Sao lúc tỉnh dậy thấy bố mẹ chưa ngủ, đang nói chuyện mà con không nói chuyện cùng bố mẹ. – Anh lại tiếp tục thăm dò con.
- Người lớn đang nói chuyện, trẻ con không được nói leo. Con nằm im nhưng bố mẹ nói chuyện kiểu gì mà rung hết cả giường làm con không ngủ được. – Con bé ra vẻ “bà cụ non” trách cứ bố mẹ.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Những chuyện công chúa nhỏ của anh biết được chưa đến mức nghiêm trọng và không ảnh hưởng gì đến tâm hồn thơ trẻ của bé. Tuy nhiên anh cũng nhận ra rằng bé đã lớn, đã bắt đầu hiểu chuyện, tò mò và biết để ý. Chính vì vậy là người làm cha, làm mẹ, anh chị cần phải thận trọng hơn trong chuyện tế nhị của hai vợ chồng, tránh mang lại những điều không hay cho con. Lát nữa, ăn cơm xong, chắc anh sẽ nói chuyện ngay với chị.
Theo Eva

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét