Ngày Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Một trẻ tử vong do thái độ phục vụ của bệnh viện
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Anh Nguyễn Hữu Hồng (30 tuổi, ngụ ấp Phước Tường A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) có đơn gửi đến Báo Lao Động phản ánh việc con trai anh là cháu Nguyễn Đình Bảo Khang (33 tháng tuổi), tử vong trong quá trình điều trị bệnh TCM tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (BVĐKVL)...
Trong đơn, anh Hồng cho rằng: Khi phát hiện con bị bệnh TCM, gia đình đã khẩn trương đưa cháu đến BV để được điều trị. Tuy nhiên, có thể do các bác sĩ và nhân viên BV chưa lường hết khả năng và điều trị không đúng phác đồ nên dẫn đến việc con anh tử vong sau 4 ngày nhập viện.
Ngoài ra, anh còn cho rằng thái độ phục vụ của bác sĩ, nhân viên ở BVĐKVL không tốt cũng là một trong những nguyên nhân.
Theo anh Hồng, ngày 14.11, nghi ngờ cháu mắc bệnh TCM nên gia đình đã đưa cháu đến khám tại khoa dịch vụ BVĐKVL. Hôm đó, BS Nguyễn Văn Chiến khám và chẩn đoán cháu bị TCM độ 1 nên kê toa thuốc uống, thoa rồi cho về và hẹn hôm sau tái khám.
Theo giấy hẹn, hôm sau anh Hồng đưa con đi tái khám. Lần này, bác sĩ trực chẩn đoán cháu Khang bị TCM độ 1 nên cho thuốc uống để cháu về nhà tiếp tục theo dõi hôm sau đến tái khám.
Đến sáng 16.11, thấy cháu Khang sốt cao, đêm ngủ bị giật mình nên gia đình đã đưa cháu tái khám.
Qua kiểm tra, bác sĩ trực phát hiện cháu bị TCM độ IIa nên cho nhập viện điều trị và làm xét nghiệm máu. Đến 13h30, cháu Khang có hiện tượng ra mồ hôi, sốt cao và co giật nên gia đình báo bác sĩ trực thì được cho uống thuốc hạ sốt và đưa đi xét nghiệm máu lần 2.
Đến khoảng 15h10, diễn biến bệnh tăng dần, cháu Khang kêu đau, ói, ra mồ hôi nên được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu cho thở máy và truyền thuốc. Qua chẩn đoán, lúc này cháu Khang bị bệnh TCM độ IV.
Đến 15h30 trở đi, diễn biến bệnh của cháu càng nặng, người lừ đừ, tim đập mạnh. Lúc đó, các bác sĩ nhìn nhau lắc đầu vì đã quá trễ.
Bác sĩ Cao Thị Phi Nga, Trưởng khoa Nhi BVĐKVL, kêu người nhà lại cho biết: “Tình hình cháu Khang rất yếu, bệnh rất nặng và diễn biến phức tạp, bệnh này chưa có thuốc đặc trị. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa, gia đình nên chuẩn bị tâm lý...”. Đến khoảng 1h ngày 17.11, cháu Khang tử vong.
Làm việc với PV Báo Lao Động, Giám đốc BVĐKVL Nguyễn Thành Nhôm cho biết: Sau khi xảy ra sự việc, BV đã thành lập Hội đồng chuyên môn có sự tham gia của đại diện Sở Y tế và BV Nhi Đồng II TPHCM, để kiểm thảo, đánh giá lại toàn bộ quá trình từ lúc tiếp nhận bệnh, công tác chẩn đoán, điều trị và tử vong. Theo đó, Hội đồng đánh giá việc chẩn đoán và điều trị trường hợp cháu Khang là đúng với phác đồ của Bộ Y tế, không có sai sót về chuyên môn. Tuy nhiên, BV chưa giải thích rõ cho gia đình về trường hợp bệnh cháu Khang, dùng từ chuyên môn khiến người nhà bệnh nhân không hiểu.
Biên bản họp Hội đồng chuyên môn ngày 6.12 do Sở Y tế Vĩnh Long chủ trì, kết luận trường hợp cháu Khang nhập viện kịp thời. Nhưng do tính chất bệnh nặng, diễn tiến nhanh nên tử vong là điều ngoài ý muốn. Kết quả xét nghiệm của Viện Paster TPHCM, mẫu xét nghiệm máu và phân của cháu Khang có nhiễm EV 71 (Enterovirus 71), một loại vi trùng cực độc gây biến chứng nặng viêm thân não làm rối loại trung khu tim mạch và hô hấp, gây tử vong trong TCM rất cao.
Liên quan đến thái độ phục vụ, BS Cao Thị Phi Nga - Trưởng khoa Nhi thừa nhận nhân viên y tế có thái độ chưa phù hợp với người nhà bệnh nhân. Cụ thể là buộc người nhà phải tự đem ống nghiệm chứa máu xuống phòng xét nghiệm. Điều này không đúng quy định của BVĐKVL. BV đã chấn chỉnh và sẽ kỷ luật nhân viên nào có hành vi tương tự.
Ngoài ra, anh còn cho rằng thái độ phục vụ của bác sĩ, nhân viên ở BVĐKVL không tốt cũng là một trong những nguyên nhân.
Theo anh Hồng, ngày 14.11, nghi ngờ cháu mắc bệnh TCM nên gia đình đã đưa cháu đến khám tại khoa dịch vụ BVĐKVL. Hôm đó, BS Nguyễn Văn Chiến khám và chẩn đoán cháu bị TCM độ 1 nên kê toa thuốc uống, thoa rồi cho về và hẹn hôm sau tái khám.
Theo giấy hẹn, hôm sau anh Hồng đưa con đi tái khám. Lần này, bác sĩ trực chẩn đoán cháu Khang bị TCM độ 1 nên cho thuốc uống để cháu về nhà tiếp tục theo dõi hôm sau đến tái khám.
Đến sáng 16.11, thấy cháu Khang sốt cao, đêm ngủ bị giật mình nên gia đình đã đưa cháu tái khám.
Qua kiểm tra, bác sĩ trực phát hiện cháu bị TCM độ IIa nên cho nhập viện điều trị và làm xét nghiệm máu. Đến 13h30, cháu Khang có hiện tượng ra mồ hôi, sốt cao và co giật nên gia đình báo bác sĩ trực thì được cho uống thuốc hạ sốt và đưa đi xét nghiệm máu lần 2.
Đến khoảng 15h10, diễn biến bệnh tăng dần, cháu Khang kêu đau, ói, ra mồ hôi nên được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu cho thở máy và truyền thuốc. Qua chẩn đoán, lúc này cháu Khang bị bệnh TCM độ IV.
Đến 15h30 trở đi, diễn biến bệnh của cháu càng nặng, người lừ đừ, tim đập mạnh. Lúc đó, các bác sĩ nhìn nhau lắc đầu vì đã quá trễ.
Bác sĩ Cao Thị Phi Nga, Trưởng khoa Nhi BVĐKVL, kêu người nhà lại cho biết: “Tình hình cháu Khang rất yếu, bệnh rất nặng và diễn biến phức tạp, bệnh này chưa có thuốc đặc trị. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa, gia đình nên chuẩn bị tâm lý...”. Đến khoảng 1h ngày 17.11, cháu Khang tử vong.
Làm việc với PV Báo Lao Động, Giám đốc BVĐKVL Nguyễn Thành Nhôm cho biết: Sau khi xảy ra sự việc, BV đã thành lập Hội đồng chuyên môn có sự tham gia của đại diện Sở Y tế và BV Nhi Đồng II TPHCM, để kiểm thảo, đánh giá lại toàn bộ quá trình từ lúc tiếp nhận bệnh, công tác chẩn đoán, điều trị và tử vong. Theo đó, Hội đồng đánh giá việc chẩn đoán và điều trị trường hợp cháu Khang là đúng với phác đồ của Bộ Y tế, không có sai sót về chuyên môn. Tuy nhiên, BV chưa giải thích rõ cho gia đình về trường hợp bệnh cháu Khang, dùng từ chuyên môn khiến người nhà bệnh nhân không hiểu.
Biên bản họp Hội đồng chuyên môn ngày 6.12 do Sở Y tế Vĩnh Long chủ trì, kết luận trường hợp cháu Khang nhập viện kịp thời. Nhưng do tính chất bệnh nặng, diễn tiến nhanh nên tử vong là điều ngoài ý muốn. Kết quả xét nghiệm của Viện Paster TPHCM, mẫu xét nghiệm máu và phân của cháu Khang có nhiễm EV 71 (Enterovirus 71), một loại vi trùng cực độc gây biến chứng nặng viêm thân não làm rối loại trung khu tim mạch và hô hấp, gây tử vong trong TCM rất cao.
Liên quan đến thái độ phục vụ, BS Cao Thị Phi Nga - Trưởng khoa Nhi thừa nhận nhân viên y tế có thái độ chưa phù hợp với người nhà bệnh nhân. Cụ thể là buộc người nhà phải tự đem ống nghiệm chứa máu xuống phòng xét nghiệm. Điều này không đúng quy định của BVĐKVL. BV đã chấn chỉnh và sẽ kỷ luật nhân viên nào có hành vi tương tự.
Xem tại đây:
lưu ý thuật ngữ cutoff là điểm mà tín hiệu bị giảm dần từ tần số đã chọn, đó là điểm mà tín hiệu bị giảm 3dB. High-pass hay low-pass không cắt đi ngay lập tức tín hiệu mà cắt dần dần. Ta cần lưu ý khi dùng bất cứ bộ lọc nào, ngay cả khi ta chỉ định tần số cụ thể nào đó thì cũng không chỉ tần số đó bị ảnh hưởng mà các tần số gần kề cũng ít nhiều bị ảnh hưởng theo.
Nguồn: laodong.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét