Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Tuần thứ 7: Cái mầm bé xíu

Ngày Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Tuần thứ 7: Cái mầm bé xíu
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Mẹ đã được gặp Mít rồi nhé!
(Hình minh họa)
Hạnh phúc dâng trào trong mẹ khi lần đầu được nhìn thấy con.



Hôm qua, lần đầu tiên bố mẹ nhìn thấy con – con bé xíu à – 12,1mm thôi. Chỉ là 1 chấm nhỏ trong bụng mẹ...

Sau bao ngày đắn đo, không biết chọn siêu âm con ở đâu cho tốt, tìm kiếm trên mạng mẹ thấy thật nhiều phòng khám với nhiều tên tuổi bác sĩ giỏi. Nhưng cuối cùng mẹ chọn phòng khám được cho là uy tín trên Thái Thịnh.

Và lần đầu tiên, bố mẹ mới biết đến chỗ siêu âm, khám thai nên nhìn cái cũng lạ lẫm. Chẳng biết sẽ phải làm gì, cứ lóng nga lóng ngóng. Mẹ nhìn quanh thì thấy rất nhiều bà mẹ bụng to đang cùng các ông bố xem tờ kết quả siêu âm, trông ai cũng phấn khởi. Bố mẹ nhìn mà thích, nhưng cũng lo: “Không biết con của bố mẹ thế nào, con đã có tim thai chưa, “nhà” của con có đủ nước, đủ chất cho con khoẻ không!?”

Vài phút đứng đăng ký ở phòng lễ tân, bố mẹ cũng cầm trên tay phiếu để vào siêu âm. Bố mẹ hăm hở đi vào theo chỉ dẫn. Ui! Lúc đó mẹ hồi hộp lắm nhá! Mẹ không biết phải làm gì, bác sĩ bảo mẹ nằm lên giường, mẹ làm như cái máy, chả định hình được việc gì nữa. Bác sĩ bảo: "Kéo áo lên",…mẹ cũng  làm theo như robot được lập trình sẵn. Chắc lúc đó, nhìn vẻ mặt căng thẳng, hành động lóng ngóng của mẹ trông buồn cười lắm!

Vậy là mẹ đã gặp được Mít yêu rồi nhé! (Ảnh minh họa)

Sau khi bôi cái chất gì đó lên bụng mẹ, bác sỹ cho máy siêu âm miết hơi mạnh xuống bụng, vài giây sau, bác sĩ bảo: “Có tim thai rồi”. Bố con đứng đó nhìn vào màn hình, hớn hở hỏi: “Có biết được tuổi thai không ạ?”. Bác sỹ bảo: “Có chứ! Thai được 7 tuần 4 ngày rồi nhé”. Vài giây sau, bác sỹ lại bảo: “Bé dài 12.1mm”. Mẹ lúc đó cũng chưa định hình được con như thế là dài hay ngắn nữa. Sau nhận giấy kết quả mới tính ra con dài có hơn 1cm à, bé tí tẹo! Cuối cùng, đến khi bác sỹ kết luận: “Thai bình thường em nhé!”, mẹ mới yên tâm. Nhưng cảm giác vẫn chưa hết lạ lẫm như khi nằm xuống giường siêu âm đấy con!

Cầm kết quả siêu âm trong tay, bố mẹ vui lắm, vì tất cả mọi thứ đều ổn định, “nhà” của con còn hơi to hơn bình thường, con ở cho rộng rãi, con nhỉ. Con sẽ thoải mái lớn lên trong ngôi nhà ấy 9 tháng 10 ngày, con nhé!

Bố mẹ cũng đoảng lắm, cứ hớn ha hớn hả mà quên mất không hỏi xem có phải bổ sung thêm chất gì để cho con khoẻ hay không? Đến lúc về rồi, bố mẹ mới nghĩ ra. May mà mẹ có cô bạn cũng đang có em bé để hỏi, thế là mẹ biết mẹ phải bố sung thêm chất sắt và canxi. Hôm nay, đi làm về, bố mẹ sẽ đi mua cho con! Để con yêu của mẹ đủ chất, khoẻ mạnh!

Con của mẹ đang lớn lên từng ngày, mẹ sẽ cố gắng ăn thật nhiều để con của mẹ khoẻ mạnh, con yêu à! Nhưng mấy tuần gần đây, con của mẹ hư lắm, toàn làm mẹ mệt, mẹ buồn nôn thôi. Làm mẹ không muốn ăn gì cả. Nghĩ đến con là mẹ muốn ăn thật nhiều nhưng mà mẹ không ăn nổi. 

Con yêu, mẹ sẽ để ý tới chế độ ăn của mình để con của mẹ được khỏe mạnh toàn diện. Ngày đầu tiên nhìn thấy con, cảm giác trong mẹ đã nghẹn ngào và thực sự hồi hộp, tim mẹ đập rất mạnh. Trong mẹ đã có mầm sống, đang lớn lên từng ngày và rồi mẹ sẽ cảm nhận được “thiên thần” của mẹ quẫy đạp nô đùa trong “ngôi nhà” nhỏ xinh của con, mẹ sẽ chờ đợi và cảm nhận từng giây phút mang con trong bụng.

Con là niềm hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ! Và con yêu à,từ ngày hôm nay, mẹ sẽ ghi nhật ký về con, bởi mẹ muốn mãi nhớ những phút giây tuyệt vời này.

Mẹ yêu con!

Theo Eva

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét