Ngày Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Đắng lòng gia cảnh cô giáo tiểu học bị bạn trai sát hại
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Bố mẹ già cả, bệnh tật, điều kiện kinh tế khó khăn nên anh trai phải vào Nam kiếm sống, bản thân cũng lỡ “một lần đò” nên vừa gặp Lê Thanh Đại cô giáo trẻ đã dễ dàng đưa về nhà.
Không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (Sinh năm1980, trú tại số nhà 5/14, phố Doãn Khuê, tổ 17, phường Phúc Khánh, TP Thái Bình). Những dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt những người đến viếng.
Chẳng ai có thể ngờ được rằng, cả một gia đình đang sống trong hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười nhưng chỉ trong chốc lát đã bị sát hại một cách dã man đến vậy.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà Nguyễn Thị Hoa (hàng xóm) cho biết, chỉ ít giờ trước khi gia đình cô giáo bị sát hại, buổi sáng hôm ấy bà còn sang chơi, nói chuyện và động viên ông Nguyễn Anh Tòa (SN 1941, bố cô giáo Tâm) cố gắng ăn uống, giữ sức khỏe và mau lành bệnh.
“Ông Tòa hiền lành lắm, do già cả, sức khỏe yếu, lại bị bệnh viêm khớp nên chỉ nằm một chỗ, chẳng đi lại được. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào vợ là bà Đoàn Thị Cún. Thương gia cảnh họ nên người dân trong tổ vẫn thường sang chơi, động viên và giúp đỡ bà Cún để chăm sóc ông Tòa. Vậy nhưng ai có ngờ chỉ trong chốc lát ông ấy đã trở thành người thiên cổ”- Bà Hoa ngậm ngùi.
Cùng chung tâm trạng trên, bà Phạm Thị Lành căm phẫn: “Vợ chồng ông Tòa tốt bụng lắm, dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng các đóng góp theo quy định chẳng bao giờ họ nề hà cả. Tưởng tuổi già, vợ chồng ông ấy sẽ được hưởng những ngày tháng còn lại trong an nhàn nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh đau lòng thế. Hung thủ thật là ác độc, nỡ nhẫn tâm sát hại cả một ông già bệnh tật, không có khả năng phản kháng. Tôi mong các cơ quan pháp luật hãy xử lý nghiêm minh hành vi dã man của hung thủ”.
Cũng có ý kiến cho rằng cô giáo Tâm có lỗi trong chuyện này khi quá tin vào một đối tượng lạ mặt mà chưa kịp hiểu về thân thế, gia cảnh của hắn đã vội đưa về nhà. Để rồi, sự lơ là, chủ quan ấy đã đánh đổi cả mạng sống của người thân và chính bản thân cô.
“Tôi được biết Đại là một kẻ có nhiều tiền án, tiền sự, hắn cũng mới ra tù về và đang lang thang khắp nơi để trộm cắp. Bản thân cô giáo Tâm đã “lỡ một lần đò”, đáng lẽ cô phải đủ tỉnh táo để tìm hiểu về đối tượng này chứ, ai lại dễ dãi tin tưởng và mời họ về nhà mình thế”- Một người dân chia sẻ.
Liên quan đến vụ án đau lòng này, công an đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Đại (SN 1981, trú tại phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng) về hành vi giết người, cướp tài sản. Theo xác minh của công an, sáng 22/12, chị Tâm đưa Đại về nhà chơi.
Sau khi ăn cơm trưa xong, cô và Đại ngồi nói chuyện tại phòng riêng. Lợi dụng cô sơ ý, Đại đã dùng chiếc chân tủ bằng gỗ đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Đang ngồi nói chuyện với khách cùng chồng ở tầng dưới, thấy động, bà Cún chạy từ dưới nhà lên xem cũng bị Đại dùng chân tủ đập chết tại chỗ. Sát hại 2 mẹ con cô Tâm xong, Đại xuống tầng 1 thì thấy ông Tòa đang nói chuyện với khách nên Đại lên phòng cô Tâm ngồi chờ khách ra về.
Khoảng 30 phút sau, khi khách về, Đại xuống ngồi chơi, ông Tòa hỏi Đại xem vợ và con gái đâu thì hắn nói hai mẹ con đang nói chuyện trong phòng. Nghe vậy, ông Tòa không hỏi nữa mà quay mặt vào tường nằm nghỉ. Thấy thế, Đại lên tầng 2, cầm thanh gỗ xuống đập liên tiếp vào đầu ông Tòa đến khi ông tử vong hắn mới dừng tay.
Sau khi sát hại cả 3 thành viên của gia đình cô giáo Tâm, Đại khóa cửa rồi ở trong nhà ông Tòa đến 23 giờ đêm cùng ngày lấy trộm 1 chiếc xe máy, 1 máy vi tính xách tay, 2 điện thoại di động cùng một số tài sản khác rồi bỏ trốn. Khi hắn đang thuê phòng tại một nhà nghỉ tại xã Đông Hải (Quỳnh Phụ, Thái Bình) thì bị bắt.
Theo Eva
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét