Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Cười ngất với thư gửi ông già Noel

Ngày Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Cười ngất với thư gửi ông già Noel
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Những lá thư và ước muốn dưới đây không chỉ khiến bạn cười ngất mà còn thấy cuộc sống quanh bạn mới đáng yêu làm sao!





“Kính gửi ông già Noel,

2 năm trước cháu xin ông tặng cho cháu một con búp bê Lady Gaga nhưng ông đã mang cho cháu một quả bóng chày. Năm ngoái cháu lại xin một con búp bê Lady Gaga và kết quả lại là một cây gậy bóng chày. Năm nay, một lần nữa, cháu xin ông hãy tặng cháu búp bê Lady Gaga. Nếu cháu lại thấy bất cứ thứ gì liên quan đến bóng chày ở dưới gốc cây thông Noel năm nay thìcháu sẽ săn bằng được ông và bẻ gãy mấy cái chân béo ú của ông. Ông đã hiểu chưa? Đừng có để cháu phải tìm đến nhà ông đấy.

Chúc ông Giáng sinh vui vẻ.

Tommy”.

Thật tội nghiệp cô bé Tommy!




“Cháu yêu SATAN”. Cô bé đáng yêu này là fan của Santa Claus hay là của Quỷ Satan đây nhỉ?


Ông già Noel yêu quý,

Cháu là Claire đây ạ. Nhưng mà lá thư này là cháu viết hộ em trai cháu – em Mitch. Em cháu muốn được ông tặng một cái đục lỗ gáy sách (Cháu cũng muốn một cái ạ) và một cái ván trượt tuyết (nhưng ông đừng tặng em ấy cái ván trượt nhé). Ông biết không, em Mitch rất tốt bụng nhưng mà lại rất nóng tính. Em ấy viết rất lộn xộn và không thích đọc sách ông ạ.

Tạm biệt ông.

Ký tên: Mitch

Tái bút: Đây không phải là chữ ký của Mitch đâu ông nhé".



“Tất cả những gì tôi muốn trong Giáng sinh lần này là một cô bạn gái người Latina”. Đó là thông điệp gửi Santa Claus của ông trùm bất động sản Marc Paskin tại San Diego (Mỹ).



 “Ước muốn của tôi trong Giáng sinh này là được ….ly dị”. Thế này thì đến Santa Claus cũng …bó tay.



Tất cả những gì tôi muốn trong Giáng sinh lần này là… chiến thắng”. Đây là thông điệp gửi ông già Noel của một fan cuồng của môn khúc côn cầu.


Theo Giadinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét