Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Gãy cậu nhỏ vì ngại đi tiểu

Ngày Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Gãy cậu nhỏ vì ngại đi tiểu
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Nửa đêm, “cậu nhỏ” thức giấc đòi đi tiểu nhưng vì cố nằm thêm nên vừa xoay người thì anh L. Q.N. (SN 1989, ngụ Đồng Nai) nghe tiếng “cụp” và xuất hiện cảm giác đau đớn khó tả.



Bệnh nhân N. đã được phẫu thuật, chỉnh lại “thằng nhỏ”. Ảnh: Phạm Dũng

Rạng sáng 13/12, anh L.Q.N. nhập viện trong tình trạng “cậu nhỏ” bị sưng to, tụ máu bầm ở phần đầu. Các bác sĩ Khoa Ngoại - Tiết niệu - BV Chợ Rẫy đã tiến hành phẫu thuật lấy máu bầm để “cậu nhỏ” của anh N. trở lại bình thường. Dự kiến tuần tới anh N. sẽ được xuất viện.

Anh N. cho biết “Lúc đi ngủ tôi mặc quần jeans lửng. Rạng sáng tôi mắc tiểu nhưng nằm nướng trên giường. Lúc đó, “thằng nhỏ” đang trong trạng thái “12 giờ”. Tôi xoay người thì nghe “cụp” và một cảm giác đau đớn khó tả.

Các bạn chung phòng trọ đưa tôi đi cấp cứu ở BVĐK Đồng Nai sau đó tôi được chuyển đến BV Chợ Rẫy. Hiện tôi đã có cảm giác và không còn đau như lúc đầu”.

Theo Giadinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét