Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Giải cứu nạn nhân bị giam giữ, tra tấn suốt ba ngày

Ngày Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Giải cứu nạn nhân bị giam giữ, tra tấn suốt ba ngày
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


PN - Chiều 13/12, Công an Q.12, TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Quốc Chiên (25 tuổi, trú thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; tạm trú P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM - ảnh) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Liên quan đến vụ việc này, công an cũng đang truy lùng Nguyễn Mạnh Hùng (40 tuổi, ngụ TP. Hải Phòng, tạm trú P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) - chủ tiệm cầm đồ Hùng Hưng Phát ở KP.7, P.Đông Hưng Thuận, Q.12 - nơi giam giữ nạn nhân Trần Quốc Vinh (20 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú huyện Hóc Môn) trong ba ngày để tra tấn. Chiên và Vinh đều là “đàn em”, thường xuyên đến tiệm cầm đồ của Hùng.

Theo điều tra, tối ngày 9/12, Chiên, Vinh và một số người khác (không rõ lai lịch) uống cà phê gần công viên 23/9 (Q.1). Do có việc, một người trong nhóm gửi Chiên một ba lô, sau đó Chiên gửi lại Vinh, nhờ chuyển lại cho người bạn này khi quay lại. Đến 0g ngày 10/12, người bạn Chiên quay lại lấy ba lô thì phát hiện trong ba lô mất một số tài sản gồm một máy điện thoại Iphone và 500 USD. Chiên điện thoại cho Vinh yêu cầu quay lại để giải quyết vụ việc, Vinh hứa quay lại, nhưng không đến và tắt điện thoại.

Ngay trong đêm, Chiên thông báo cho “đại ca” Hùng. Khoảng 2g sáng 10/12, Vinh về tiệm cầm đồ Hùng Hưng Phát thì bị Hùng bắt giữ, giam lỏng trong phòng. Lúc này Hùng có tra hỏi nhưng Vinh không thừa nhận lấy số tài sản như nói trên. Đến 13g ngày 11/12, Chiên mới đến tiệm cầm đồ dùng gậy đánh bóng chày, dây điện đánh Vinh. Do bị đánh đập, tra tấn dã man nên Vinh khai việc cất giấu tài sản lúc thì ở Gò Vấp, Hóc Môn, lúc thì ở Q.1. Tất cả các địa chỉ này, Chiên đều đến tìm kiếm nhưng không có, cho rằng bị “giỡn mặt”, Chiên dùng kìm kẹp vào các đầu ngón chân, ngón tay của Vinh để tiếp tục tra khảo.

Sáng 12/12, Hùng và Chiên tiếp tục đưa Vinh xuống tầng hầm của tiệm cầm đồ trói chân tay lại, sau đó cả hai đi ăn sáng. Lúc này, Vinh tháo được dây trói, cầu cứu những người dân xung quanh và được Công an Q.12 giải cứu.

Chí Kiên


Nguồn: phunuonline.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét