Ngày Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Noel con ước có 'ai phôn'
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
![]() |
| Ông già Noel sững sờ khi đọc thư con. (Ảnh minh họa). |
Thư bé gửi ông già Noel: Cấm đọc khi đang ăn hoặc uống nước do dễ sặc vì cười.
“Ông già Noel nhớ không? Năm ngoái khi ông đến, con đã khóc khi bất ngờ nhìn thấy ông lần đầu tiên, con nhớ hình như ông chỉ có trong truyện cổ tích? Tuyệt cú mèo năm nay ông lại đến", bức thư bé Michelle gửi ông già Noel được chia sẻ trên mạng xã hội.
Giáng sinh đang đến gần, trẻ háo hức chờ mong được nhận quà. Hiểu được tâm ý của con, nhiều bậc phụ huynh đã gợi ý con viết thư ghi rõ điều ước của mình gửi ông già Noel. Đọc 'mật thư' của trẻ, có điều ước thật giản dị và gần gũi nhưng phần lớn đều muốn món quà 'lạ', đôi khi chỉ có trong tưởng tượng.
![]() |
| Noel sắp đến rồi, cháu muốn đồng hồ cát, rô-rô, điện thoại ai phôn, đồ chơi là cái bút vẽ lên điện thoại ai phôn và có cái que gắn vào vừa với điện thoại. |
![]() |
| Súng Đại bàng cháu ước là món đồ chơi gì vậy? |
Trên các diễn đàn, nhiều ông bố, bà mẹ cũng liên tục chia sẻ những ước mơ thật ngộ nghĩnh của trẻ.
"Ông già Nô Ên ơi, ông tặng con một cái váy trắng đẹp ơi là đẹp để con xinh như công chúa nhá!", mẹ bé Hoài Thu tâm sự về bức thư 'xin xỏ' hài hước nhất-quả-đất của cô con gái học lớp 2, trên diễn đàn Làm mẹ.
Không mơ mộng về một giấc mơ công chúa như bé Hoài Thu, cu cậu Tấn Minh kể lể chuyện-tình của mình: "Con lớp 3 rồi. Ở lớp có bạn Ngọc Anh và bạn Tuyết Anh thích con nhưng con thích bạn Vân. Ông già Nô en bảo bạn Vân thích con đi". (Nội dung thư được mẹ cậu bé chia sẻ trên diễn đàn Làm mẹ).
"Nô en con ước bố không đi làm để đưa con đi chơi, mua đùi gà cho con ăn với xem phim Doremon cùng con", giấc mơ giản dị và chứa chan tình cảm của bé Bách.
Tại nước ngoài, theo truyền thống trẻ em cũng sẽ viết thư và bỏ vào hòm thư công cộng. Rất nhiều các tổ chức xã hội sẽ đứng ra thu nhận thư và gửi phần quà trẻ mong muốn.
![]() |
| Ông già Noel kính mến. Chúng cháu có coca cho ông và cà rốt cho tuần lộc của ông vì biết chúng cháu khó mà thức dậy ban đêm nếu ông đến tặng quà và đói bụng. |
![]() |
| Ông già Noel hãy quay lại khi cha cháu về nhé! Chúng cháu có rất nhiều bánh cho ông đấy |
Không 'dụ dỗ' ông già Noel bằng nước ngọt hay bánh thơm phức, một cậu bé than phiền rằng mình đã già mà Giáng sinh thì còn lâu mới tới, biết bao giờ mới có quà. "Ông già Noel yêu quý. Khi con đang nằm trên giường, con muốn ông mang cho con một bộ quần áo người nhện. Con muốn nhiều nữa nhưng con chưa nghĩ ra điều gì. Vậy nên con sẽ nghĩ về những thứ con muốn và nói với ông khi con gặp ông. Con sẽ cố gắng ngoan ngoãn nhưng còn lâu mới đến Giáng sinh. Con không thể chờ được nữa. Con 4 tuổi rồi".
Thậm chí, để đạt mục đích là có được đúng món quà mong muốn, có cậu bé 'dọa yêu' ông già Noel. "Hai năm trước, con nói ông hãy mang cho con một con búp bê Lady Gaga, ông mang cho con một quả bóng chày. Năm ngoái, con lại yêu cầu một con búp bê Lady Gaga, ông mang đến cho con một cây gậy đánh bóng.
Năm nay, một lần nữa con lại muốn có một con búp bê Lady Gaga. Nếu con thấy có bất cứ thứ gì liên quan đến bóng chày ở dưới góc cây, con sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắn gục ông cũng như con tuần lộc của ông và đá gãy đôi chân béo của ông. Đừng để con phải đến nhà ông. Chúc ông Giáng sinh vui vẻ. Yêu ông, Tommy".
![]() |
| Bức thư 'khủng bố' ông già Noel của cậu bé Tommy. |
Theo Eva






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét