Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

SOS: Sau khi sinh, chồng sợ 'yêu' vợ

Ngày Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết SOS: Sau khi sinh, chồng sợ 'yêu' vợ
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Chồng em 'hờ hững' chuyện ấy
sau khi em sinh (Ảnh minh họa).
Em sinh con đã hơn 6 tháng nhưng 'chuyện ấy' của vợ chồng em gần như là 'off'.



Chồng em năm nay 24 tuổi còn em 23 tuổi và sinh cu Bin đã hơn 6 tháng nhưng ‘chuyện ấy’ của vợ chồng em gần như là ‘off’, chỉ đôi ba lần do em chủ động là anh ‘chiều’ (gọi là cho có).

Hết 3 tháng kiêng cữ mà chồng vẫn chẳng đoái hoài gì đến 'chuyện chăn gối' cũng không muốn đáp ứng 'nhu cầu' của em, bất kể em quyến rũ, gần gũi và ôm ấp thế nào. Sự thờ ơ của chồng khiến em rất khó chịu và cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Em cứ nghĩ mãi nhưng thật sự không hiểu tại sao?

Tại chồng em có bồ? Anh vẫn rất yêu vợ, thương con. Anh sẵn sàng chia sẻ việc chăm con với em. Anh vui vẻ khi phải thức dậy giữa đêm cho con bú, dỗ con khóc... đi làm về, anh không là cà quán sá để bia bọt mà luôn dành thời gian bên vợ con… Rất nhiều người nói, em thật may khi lấy được anh.

Em sinh con đã hơn 6 tháng nhưng 'chuyện ấy' của vợ chồng em gần như là 'off'.
 (Ảnh minh họa).

Tại stress công việc? Áp lực kinh tế? Vợ chồng em được 2 bên nội ngoại giúp đỡ rất nhiều. Công việc của chồng em hiện cũng không vấn đề gì và vợ chồng em 'sống tốt' với mức thu nhập hiện tại của anh.

Tại cơ thể em phát phì, sồ sề? Em lấy lại trọng lượng cơ thể ban đầu khá nhanh, da dẻ cũng hồng hào, dù thực sự còn vài vết rạn trên bụng (dấu hiệu của việc bầu bí và sinh con). Ai cũng khen thân hình em là lý tưởng so với những phụ nữ khác sau sinh. Ngoài ra, dù sinh thường nhưng ‘vùng kín’ của em không có tổn thương. Nhưng điều đó càng khiến em băn khoăn về lý do tại sao chuyện gối chăn của vợ chồng em lại trở nên lạnh nhạt?

Tại em thay tính đổi nết, thành ‘bà già phát xít’? Em tranh thủ lãng mạn với chồng vào bất kỳ lúc nào có thể: đang cho con bú, thay tã cho con, tắm con…đôi khi chỉ là một cái nhìn âu yếm, một cái xiết tay chia sẻ, một cái thơm vội lên má… để cùng động viên nhau cố gắng chăm con. Tất cả hành động của em, chồng đều hưởng ứng nhiệt tình và em thấy ánh mắt anh rạng ngời hạnh phúc. Nhưng sao anh vẫn không muốn ‘yêu’?

Có một điểm đáng lưu ý là chồng em chỉ mới bắt đầu thay đổi kể từ khi cu Bin chào đời, còn trước đó, vợ chồng em 'giao ban' khá đều đặn và mặn nồng. Vợ chồng em cũng đăng ký gói dịch vụ để chồng được vào phòng sinh với vợ. Trong quá trình sinh, chồng em luôn túc trực để chăm sóc em (chính chồng em nài nỉ, yêu cầu được ở bên cạnh vợ chứ em không hề đòi hỏi).  Liệu có phải vì ám ảnh chuyện sinh nở của em mà chồng mất ham muốn 'yêu'? Xin giúp em với!

Theo Eva

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét